Nhung liền thắc mắc với mẹ:
- Mẹ ơi, sao lại “chat voi” hả mẹ? Phải “chat ngựa" chứ?
Mẹ cũng thắc mắc không hiểu tại sao Nhung lại nói là “chat ngựa” liền hỏi Nhung sao lại nói thế?
Nhung trả lời:
- Cậu Hải tuổi ngựa thì phải chat ngựa chứ!
Làm cả nhà buồn cười. Rồi chợt gật gù vẻ khám phá ra điều hay, bé lẩm bẩm:
- À, vì cậu Hải to béo như voi nên cả nhà mới gọi là “chat voi” thay vì “chat ngựa” đây mà!
Cả nhà được thêm trận cười nữa vì lý giải ngộ nghĩnh của bé.
Nghiem Ngoc Anh
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net