Chào vợ tương lai nhé,
Anh sinh ra và lớn lên tại vùng ven phía Nam cách trung tâm Hà Nội 50 km, đang làm việc ở quận Hoàn Kiếm. Anh có ngoại hình tương đối, làn da bánh mật, cao 1,73 m, nặng khoảng 80 kg đó em. Anh tuổi con gà, là gà chọi chứ không phải gà công nghiệp nên em cứ yên tâm về khả năng của anh.
Anh học trường Bách khoa, ra trường được sáu năm, từng sống và làm việc ở Sài Gòn, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Là người có nhiều trải nghiệm nên trong tình yêu hay cuộc sống, anh tự tin có thể dẫn dắt và cho em những lời khuyên hữu ích.
Về công việc, anh có thực lực, đam mê, nhiệt tình, trách nhiệm, hay giúp đỡ đồng nghiệp nên được mọi người quý mến. Anh là kĩ sư trưởng.
Trong cuộc sống đời thường, anh được đánh giá điềm đạm, hiểu chuyện, thích chia sẻ, động viên người khác, thuộc típ người tích cực. Anh có sở thích một mình uống cà phê đọc sách cuối tuần, thích đi bộ tập thể dục quanh hồ. Nếu sau này về một nhà, mình vừa đi bộ vừa trao đổi, anh thích lắm.
Về góc độ gia đình với ba mẹ, anh có hiếu, có trách nhiệm. Ba mẹ biết tính anh nên lúc nào cũng tin tưởng. Ý kiến của anh, ba mẹ đều ủng hộ. Với anh, gia đình là nền tảng nên mong em cũng coi trọng gia đình nhé.
Mong em làm việc ở Hà Nội, quê gần nơi này càng tốt, hiểu chuyện, sống tích cực, ít tuổi hơn anh, coi trọng gia đình. Là người có trách nhiệm nên việc chăm sóc gia đình đôi bên khiến anh rất tự hào.
Anh biết chẳng ai hoàn hảo nên mong gặp được em để chúng mình cùng giúp nhau tốt lên. Với anh, gặp nhau là có duyên, trước tiên là bạn, hợp thì tiến xa hơn, cho người khác cơ hội chính là cho mình cơ hội đó em.
Dăm ba dòng chữ chẳng nói hết được, mong nhận được hồi âm của em để mình hiểu nhau hơn.
Anh mong nhận tin em.
Cuối thư xin cảm ơn quý bạn đọc gần xa dành chút thời gian đọc bài. Chúc cho ai đó như tôi tìm được "một nửa" của riêng mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lưu Trường Giang
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Giới tính: Nam