Người gửi: Nguyễn Văn Khánh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Sao con người cứ phải giết nhau thế nhỉ
Hàng ngày, trước khi bắt đầu một ngày mới, tôi thường mở trang báo ra và luôn luôn có một phần tôi để ý đến đầu tiên đó là tin thế giới, mặc dù tôi rất thích thể thao nhất là bóng đá, nhưng ngay cả bây giờ, hằng đêm tôi thức để xem truyền hình trực tiếp bóng đá, nhưng tôi vẫn chỉ quan tâm một điều đó là khủng bố và tình hình ở IRAQ. Hôm nào cũng vậy, cứ mở báo ra là có người này chết, người kia chết, bọn này cắt cổ bọn khác triền miên... Sao con người lại có thể trở thành ác thú đến như vậy, sẵn sàng cắt cổ đồng loại, vì sao?
Tại sao lại có khủng bố, tôi cũng chẳng quan tâm sâu xa tôi xin mạn phép đưa ra ý kiến để mọi người cùng nhau trao đổi. Sống trên đời thì có người này, người kia, người giàu và nghèo..., nếu mà họ dung hoà được thì chẳng có gì phải bàn. Nhưng cứ thử hình dung xem, sống cùng một đại gia đình (nhân loại chung một căn nhà), tuy là nhà rất rộng thôi mà người thì hàng ngày ăn sung mặc sướng, người thì khổ sở, bần hàn, chịu mọi thứ hà khắc, do một số cá nhân lừa gạt, ép buộc, trong khi đó bọn họ lại phè phỡn vui vẻ giầu có, truỵ lạc, với chính sách ngu dân (chỉ có thằng giầu biết), thì hẳn là bạn rất khó chịu. Từ đó gia đình sẽ bị phân ra làm 3 tầng lớp, tầng lớp nhà giầu, tự do, dửng mỡ, tầng lớp thứ 2 là thống trị, bóc lột đàn áp, tầng lớp thứ 3 là bị thống trị, bóc lột, nghèo hèn, cam chịu, vậy thì 3 tầng lớp này chắc chắn sẽ bị xung đột. Bây giờ phải làm gì?
Người giầu có thì thấy cảnh người thứ 3 khổ quá, đánh và chửi bọn thống trị, thống trị chửi lại bọn nhà giầu là phè phỡ dính mũi vào chuyện của tao, thế là đánh nhau liên miên, chẳng cần biết đánh vì cái gì... Người thì nhân danh ông Allah nào đó, người thì nhân danh công lý, tóm lại chỉ thiệt và đau khổ mỗi tầng lớp thứ 3 (bị bóc lột).
Giả sử Mỹ chịu nhường khủng bố thì điều gì xảy ra: Bọn kia sẽ vẫn cai trị tầng lớp dân thường và là cho dân ngu đến mức chẳng biết là mình là công cụ của bọn họ. Còn Mỹ thì vẫn ngang nhiên đi đi về về khó chịu, ngứa mắt chắc chắn ngu dân không chịu để yên. Một số hành động như cạo xước sơn xe của nó, ăn cắp đôi tất hay cái quần của nó,... lại có chiến tranh... Nói chung là kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung đột, bởi vậy vấn đề mấu chốt là con người cần phải được sống trong môi trường tự do chủ nghĩa, lành mạnh... mọi vấn đề phải công bằng thì mới có hoà bình, giàu nghèo phải được xoá bỏ, con người nên giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển, chúng ta không thể sống chung với một bọn trộm cướp rồi bảo rằng, nó chẳng cướp của mình đâu, nó cướp của thằng kia cơ mà...
Mỗi một người chỉ có một lần sinh ra, không ai có quyền cướp đi mạng sống của người khác, nhất là những người vô tội, bọn khủng bố không làm gì được quân đội đồng minh, chúng quay sang làm nhưng việc như bọn con nít thiếu suy nghĩ, đó là bắt cóc đòi trao đôi này kia, thật là nực cười... Chúng dựa vào Allah để hành động, nếu ông này mà là thánh nhân từ như bọn chúng nói thì chắc ông sẽ rất đau lòng... Ngày nào thì sẽ hết chiến tranh?
Hôm nay, lại có thêm một người bị cắt cổ, tại sao thế nhỉ?