Ngày 22/5, hình ảnh đau đớn cuối cùng còn ở lại với bến thuyền ở nhà hàng Dìn Ký là khuôn mặt đẫm lệ của chị Phạm Thị Hiền - mẹ của cháu Phạm Xuân Khánh (9 tuổi), nạn nhân cuối cùng chưa tìm thấy xác.
![]() |
Chị Hiền khóc ngất khi xác cậu con trai 9 tuổi vẫn chưa tìm thấy. Ảnh: An Nhơn |
Suốt 2 đêm ròng ngồi ngóng chờ trên bến sông, người mẹ gần như kiệt sức. Mỗi khi nghe thấy tin từ việc tìm kiếm thi thể bé Khánh, chị lại ngất. Khi tỉnh, chị ôm cô con gái nhỏ đờ đẫn ra bến nước gọi tên con: “Khánh ơi, sao con không về với bố mẹ. Ở dưới đó lạnh không con...”. Thỉnh thoảng người mẹ trẻ lại chạy về bàn thờ con khẩn cầu cháu hiển linh, giúp mọi người mau tìm thấy.
Theo lời tâm sự của chị Hiền, cách nay khoảng 1 năm, chị và anh Phạm Xuân Long (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) ly hôn. Anh Long nuôi dưỡng cháu Khánh, còn chị nuôi dưỡng đứa con gái 2 tuổi. Tuy thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau nhưng anh em chúng rất quấn quýt.
Buổi chiều định mệnh, khi nghe hung tin, trên đường từ Bình Phước qua, không lúc nào chị thôi cầu khẩn mong đó không phải là sự thật. "Khi tới, thấy chồng khóc thì tôi biết con đã rời xa tôi thật rồi. Từ nay tôi sẽ không còn được về thăm nó nữa", chị Hiền nức nở.
Ngồi thẫn thờ ngóng tin đứa con trai 9 tuổi bên người vợ cũ, anh Phạm Xuân Long (ngụ thị xã Dĩ An), mắt đỏ hoe kể, khi cơn gió to làm tàu lật ngang, anh lao về phía vợ con nhưng không kịp. Tàu chìm quá nhanh, anh bơi vào bờ. Được một lúc, anh lại bơi ra chỗ tàu chìm nhưng bất lực, để con trai và người vợ mới cưới tuột khỏi tay mình. Trước mắt anh, tất cả là một vùng nước tối om.
![]() |
Đầu đội khăn trắng, người chồng thẫn thờ đi tìm xác con. Ảnh: Nguyệt Triều. |
"Tôi không thể tha thứ cho mình khi đã không cứu những người thân nhất của mình", người đàn ông đau đớn.
Sáng nay, trên chiếc tàu du lịch, đầu đeo khăn trắng, anh Long hướng về phía xác con tàu đang được đội trục vớt đánh nổi phần đầu, với hy vọng sẽ tìm thấy thi thể của đứa con trai. Nhưng rồi tia hy vọng ấy bị dập tắt khi đội trục vớt cho biết đã tìm kiếm tất cả những ngóc ngách của con tàu hàng chục lần nhưng vẫn không phát hiện thêm thi thể nào.
Thượng tá Đặng Tiến Dũng - Trưởng phòng cứu nạn, cứu hộ -Sở Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, sau khi tìm tất cả các khu vực trên con tàu nhưng không thấy cháu Khánh, Sở đã bàn giao lại vụ việc cho đội cứu hộ Bình Dương.
“Có khả năng trong lúc tàu chao đảo, cháu Khánh đã bị trôi ra ngoài”, thượng tá phỏng đoán.
Tiếng gõ mõ từng nhịp vẫn cất lên bên sông vắng, người mẹ trẻ lại khóc sụt sùi cầu mong đứa con hiển linh giúp mọi người tìm thấy phần thân xác…
Nhóm phóng viên