Em biết, anh và em vẫn đang mong ngóng nhau mỗi ngày nhưng chúng ta vẫn chưa "định vị" ra nhau thôi.
Tính cách em nhẹ nhàng, hướng nội và thân thiện. Trong cuộc giao tiếp, em ít chủ động hơn nhưng sẽ không im ru đâu. Nên anh hãy là người nói nhiều hơn, chủ động và hoạt bát hơn để mối quan hệ của mình thêm thú vị nhé.
Em rất thương động vật nên sợ thấy cảnh tượng đau đớn hoặc làm cho chúng đau đớn. Tính này có một cách tự nhiên lúc em còn nhỏ. Nên về ăn uống, nếu anh muốn ăn những đồ phải tươi sống, em không thể ăn cùng anh được rồi. Nói vậy không phải mình ăn đồ tanh ươn đâu, nếu anh hiểu ý em. Em nấu ăn không giỏi lắm nhưng tạm được. Nên anh yên tâm, chúng ta vẫn có những bữa ăn gia đình hàng ngày, anh đừng quá kén ăn là được.
Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, mong anh cũng lập nghiệp luôn ở đây, có nhà riêng càng tốt để chúng ta không phải tốn thêm khoảng chi phí thuê nhà mà dành khoản đó để tập trung vào những việc khác như nuôi dưỡng con cái.
Em theo đạo Phật. Anh có thể cùng đạo với em hoặc không theo đạo. Còn nếu anh khác đạo, mong chúng ta tôn trọng đạo của nhau, miễn sao mình sống biết nhân quả, làm lành lánh dữ để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tính em khá lo xa, nhất là về vấn đề tài chính. Em không muốn lặp lại cuộc sống bị thiếu thốn như lúc nhỏ. Hiện tại, thu nhập của em không cao nhưng đủ cho bản thân và phụ lo một ít cho chi phí gia đình. Anhcó thu nhập ổn định và tương đối để có khả năng lo cho gia đình nhỏ sau này nhé.
Em chưa từng kết hôn, nhưng sẽ không yêu cầu anh cũng như thế. Điều em cần là sự trưởng thành, vững chãi, tâm lý và có trách nhiệm với gia đình nhỏ của một người đàn ông. Em cảm thông được với những biến cố trong quá khứ, nhưng anh hãy chữa lành vết thương, sắp xếp cuộc hôn nhân cũ thật ổn rồi cùng đến bên nhau nhé.
Anh hãy là người có ý chí và luôn có suy nghĩ tích cực. Biết rằng cuộc sống sẽ có những thăng trầm, em sẽ bên cạnh, lắng nghe và đồng hành cùng anh, chỉ cần anh phấn đấu hết mình vì nhau.
Em cao 1,64 m, nặng 49 kg, hơi gầy vì cơ địa khó tăng cân. Em không yêu cầu ngoại hình của anh lắm đâu, chỉ cần anh có sức khỏe tốt, tâm lý ổn và có trái tim ấm áp để mang lại cảm giác an toàn cho em nương tựa và ôm anh thật chặt mỗi lúc buồn vui.
Em rất nghiêm túc trong một mối quan hệ và sẵn sàng kết hôn. Mong anh cũng thế. Em không muốn có một lý do vì khởi nghiệp hay gì đó mà làm trì hoãn sự tiến triển của mối quan hệ. Mình không còn trẻ để chờ nhau mà nên tạo một gia đình nhỏ thôi anh.
Một số nhược điểm của em như hay trì hoãn điều gì đó, suy nghĩ chưa sâu sắc lắm ở một số vấn đề. Vì thế mong anh trưởng thành hơn để có thể giúp em hoàn thiện điều này.
Trong tình yêu, chúng ta nên trao đổi thẳng thắn, nếu có tranh cãi vì khác ý kiến trong vấn đề nào đó, hãy nhường nhau một bước rồi khi bình tĩnh mình sẽ trao đổi lại. Em rất không thích sự giả dối nên chúng ta hãy chân thật và chân thành đến với nhau.
À, anh đừng nên uống nhiều rượu bia hay hút thuốc lá nha. Vì như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau này. Khi anh bệnh, em phải lo và vất vả thêm nên chúng ta sẽ không thể làm chung với nhau điều gì được.
Không biết anh có đang tìm cô gái như em không? Nếu có, hãy gửi mail cho em nha. Em vẫn đang chờ và hy vọng anh sớm đến. Em sẽ tận dụng mọi cơ hội để gặp được người mình thương. Cảm ơn anh đã kiên trì đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ