Sự kiện thủ môn huyền thoại của CLB MU Schmeichel đến Việt Nam hôm qua nhận được sự quan tâm lớn của báo chí và người hâm mộ. Tuy nhiên, sau một ngày xuất hiện ở Hà Nội, những ấn tượng mà thủ thành người Đan Mạch đọng lại không nhiều.
![chong-jpg-1366879834_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/25/chong-jpg-1366879834.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=95KK0W0riLZswvdwoUFG6Q)
Theo thống kê mới nhất, lượng fan MU tại Việt Nam lên tới 26,5 triệu người khiến chính Schmeichel cũng phải giật mình. Tuy nhiên, ở lần sang Việt Nam này, ông chưa cảm nhận được không khí cuồng nhiệt từ các CĐV khi đặt chân tới sân bay. Có lẽ lý do là Schmeichel đã là người của quá khứ dù ông được không ít fan Việt Nam biết đến. Chỉ có khoảng hơn 100 CĐV MU đến đón Schmeichel ở Nội Bài và trong số này có khá nhiều nhân viên của nhà tài trợ. Không khí khác xa với hồi đội Olympic Brazil tới Việt Nam năm 2008. Khi đó, cả sảnh sân bay Nội Bài náo nhiệt bởi hàng nghìn người “quây” lấy các ngôi sao của xứ sở samba. Sự khác nhau này cũng dễ hiểu bởi thời gian dành cho chuyến thăm Việt Nam của Schmeichel rất hạn chế và các CĐV không có dịp gặp gỡ giao lưu nhiều với anh. Theo kế hoạch, huyền thoại người Đan Mạch chỉ có đúng hai ngày ở Việt Nam để tham gia sự kiện tại Hà Nội và TP HCM.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Schmeichel lập tức đi thẳng ra ôtô để về khách sạn. Chỉ khổ cho các fan lặn lội mấy chục cây số, đợi chờ từ sáng sớm nhưng họ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt thần tượng của mình.
Có thể thấy, những cuộc ghé thăm của các ngôi sao bóng đá tới Việt Nam chủ yếu vì mục đích thương mại. Điều mà người hâm mộ chờ đợi nhất là những cuộc giao lưu, thường chỉ làm cho có và rất hạn chế. Trước Schmeichel, cũng có nhiều danh thủ khác đến Việt Nam nhưng hầu như đều không làm các fan thỏa mãn, vì "giao lưu thì ít, PR thì nhiều".
Thị trường Việt Nam thực sự tiềm năng và những thương vụ hợp tác với các đội bóng thế giới ngày càng nhiều. Sự xuất hiện của các ngôi sao sân cỏ quốc tế cũng thường xuyên hơn với những tên tuổi như Cannavaro, Edgar Davids, Kompany... Andy Cole cùng các cựu danh thủ MU cũng tới Mỹ Đình đá giao hữu năm 2009. Park Ji Sung đến TP HCM năm 2011 hay Denis Irwin giới thiệu Cup hồi tháng 3/2012…Tuy nhiên, hầu hết họ đến rồi đi nhanh như gió, không để lại chút ấn tượng nào với người hâm mộ.
Trong kinh doanh, cách đánh bóng thương hiệu khi dựa vào tên tuổi các ngôi sao luôn mang lại những hiệu quả rất lớn. Các ngôi sao cũng được “lại quả” không nhỏ khi đến với Việt Nam. Người hâm mộ có thể thông cảm chia sẻ với các doanh nghiệp khi bỏ ra nhiều tiền để mời các ngôi sao, với mục đích thương mại của mình. Tuy nhiên, những lần đến rồi đi cứ như gió thoảng qua đôi khi khiến người hâm mộ cảm thấy mình không được coi trọng.
Phương Anh