Em 32 tuổi rồi, đã đến lúc xin phép bản thân thu hẹp lại những mơ ước, hoài bão, chỉ còn ước mong được gặp anh. Có phải em quá tham lam khi muốn yêu anh và được anh yêu? Được nấu cho anh bữa ăn sau một ngày dài, được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, thấy anh cười, nói chuyện, được giặt cho anh chiếc áo như em hằng mong ước. Khi mình có nhau, bão giông nép sau cánh cửa.
Em đã gồng mình rất lâu, đợi anh rất lâu. Tại sao anh không thể đến ôm em vào lòng và nói cho em nghe về ngày hôm nay của anh thế nào. Em khao khát được lắng nghe và chia sẻ cùng anh, được cùng nhau già đi. Một cô gái miền Tây bé nhỏ vượt bão giông cũng chỉ tìm chút bình yên sau nụ cười của anh. Mong chờ tin anh.
Sơ lược về em nhé: cao 1,63 m, nặng 48 kg, ngoại hình bình thường, tính cách dễ thương và hiểu chuyện. Em vừa học vừa làm, tuy hơi bận chút nhưng nếu tìm thấy anh, anh sẽ là ưu tiên của em; luôn khát khao vươn lên, chịu khó học hỏi và trau dồi trong cuộc sống. Em chưa dẫn ai về nhà bao giờ, ba mẹ hối lắm rồi. Về làm rể Đồng Tháp anh ơi.
Mong ở anh: chững chạc, thấu hiểu, cao hơn em để có thể ôm em vào lòng.
Hãy đến anh nhé. Em chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Mùa lá bay
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ