Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng nghênh chiến. |
Lần đầu tiên trong hơn nửa thập kỷ qua, bóng đá Việt Nam không có sự hiện diện của thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... mà thay vào đó là những gương mặt mới như Quốc Trung, Huy Hoàng, Bảo Khanh, Minh Nghĩa... thậm chí còn có những cái tên và nét mặt quá xa lạ với người hâm mộ.
Công chúng sẽ theo dõi, chờ đợi và đặt nhiều niềm tin vào lực lượng trẻ hôm nay, bởi vì ít ra các tuyển thủ U23 đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, một quá trình tích luỹ và đầu tư khá nghiêm túc trong hơn hai tháng qua. Hơn thế, qua đánh giá của ban huấn luyện và sự thể hiện rắn rỏi, tự tin của các tuyển thủ sau những tháng ngày miệt mài khổ luyện, họ sẽ lăn xả để giành chiến thắng về cho tổ quốc.
Các cầu thủ trẻ đã gồng mình thực hiện khối lượng luyện tập để nâng cao thể lực cũng như khả năng chuyên môn. Những bài tập tại bãi cát sông Hồng, bãi biển Vũng Tàu hay những ngày "lên dốc, xuống đèo" ở Tam Đảo đã làm thay đổi một cách nhanh chóng diện mạo của đội tuyển. Hàng loạt trận đấu với những đối thủ khác nhau trong hai chuyến tập huấn ở Hàn Quốc và Pháp đã giúp ban huấn luyện tìm ra một dàn cầu thủ có tiếng nói chung, có kỷ luật đấu pháp và khả năng chuyên môn tốt.
Tại vị trí thủ môn, Thế Anh đã tìm được sự tự tin cần thiết để vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm Vũ Dũng. Ở hàng hậu vệ, Quốc Trung và Huy Hoàng sẽ là hai nút chặn cuối cùng trước khung thành của Thế Anh. Hành lang bên phải và bên trái sẽ là nơi để Duy Đông và Minh Phương thể hiện tài năng. Trong danh sách 20 cầu thủ lên đường đợt này, có 6 tiền vệ và cũng không quá khó để nhận ra 4 gương mặt sẽ thi đấu ở đội hình chính: Anh Tuấn, Trung Kiên, Bảo Khanh, Hữu Thắng. Còn ở vị trí mũi nhọn, Minh Nghĩa là sự lựa chọn số một. Đồng đội của anh sẽ là Đức Cường, người luôn "hợp cạ" trong các trận đấu tập huấn.
Có thể nói, chúng ta đang sở hữu một đội hình đồng đều và có năng lực. Tuy nhiên, cũng còn không ít lo âu. Khả năng dứt điểm của đội tuyển vẫn rất hạn chế. 3 bàn trong 6 trận tập huấn tại Pháp là một con số quá khiêm tốn. Ông Dido đã cho rằng có điều này thể khắc phục được bằng việc tăng cường các bài tập, tạo cảm giác tình huống. Còn nỗi lo thứ hai là trạng thái tâm lý khi phải chơi dưới áp lực khán giả cuồng nhiệt, nhất là trận đối đầu với chủ nhà Malaysia và cường quốc Indonesia. Đây sẽ là một khó khăn không dễ vượt qua với một đội hình toàn các cầu thủ trẻ. Theo HLV Dido, họ rất dễ bị kích động và mất bình tĩnh. Ban huấn luyện sẽ phải động viên từng cầu thủ trước khi ra sân. Nhưng điều quan trọng là tự bản thân mỗi người cần có ý chí, nghị lực để vượt qua mọi trở ngại.
Người hâm mộ cả nước sẽ luôn sát cánh để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn. Chúc toàn đội lên đường may mắn và gặt hái được thành công tại SEA Games 21.
(Theo TTVN, Thanh Niên)