Em sống ở TP HCM, có công việc ổn định, buổi tối đi học thạc sĩ, buổi trưa tranh thủ... tham gia lớp nhảy sexy để đỡ stress và giữ tinh thần tỉnh táo. Em tin vào tri thức, không phải để khoe bằng cấp mà vì em thấy những người càng học nhiều thì càng biết nghĩ sâu, sống có trách nhiệm và ít nói chuyện sáo rỗng. Em thích nhảy, thích vận động, nhưng cũng có thể ngồi im nghe một playlist jazz nhẹ hoặc đọc sách đến khuya. Em tự lo được cho mình, nên không cần ai đến để "cứu rỗi". Nếu đến, thì đến để đồng hành.
Người em muốn gặp là một người đàn ông trưởng thành – ít nhất là thạc sĩ, từng sống hoặc học ở nước ngoài (hoặc ít nhất là có góc nhìn rộng và không bảo thủ), cao trên 1m80 không vì gu mà vì em thích cảm giác được ở cạnh một người vững chãi, cả về thể chất lẫn tư duy. Em không cần được cưng chiều theo kiểu ủy mị, chỉ cần được tôn trọng, lắng nghe, nếu cãi nhau thì cãi cho ra vấn đề chứ không "seen". Em không drama, không kiểm soát, cũng không chơi trò im lặng. Em không phải cô gái hoàn hảo, nhưng em biết mình là một người bản lĩnh, sống có nguyên tắc, có thể trở thành một người bạn đời biết điều, có chính kiến.
Nếu anh đang tìm một cô gái "ngoan, hiền, dễ bảo", em không phù hợp đâu. Nhưng nếu anh muốn một người phụ nữ nghệ thuật, có tri thức, sẵn sàng cùng anh tạo nên một đời sống vừa sâu sắc, vừa vui, mình có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện. Không vội, nhưng nếu thấy hợp, đừng rời đi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phuong doan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ