Xuất phát không có Messi và Neymar nhưng những ngôi sao còn lại trong đội hình Barca vẫn tỏ ra vượt trội so với một Elche đứng nửa dưới bảng xếp hạng. Đội chủ sân Nou Camp thi đấu áp đảo hoàn toàn, chơi đủng đỉnh không mất quá nhiều sức rồi bất ngờ tung những đường chọc khe chết người.
Ngoài các pha lập công của Sanchez, bàn còn lại được ghi bởi tiền đạo Pedro. Tỷ số có lẽ đã đậm hơn nếu Xavi không sút hỏng phạt đền ở phút 47.
Đè bẹp Elche, Barca lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Atletico Madrid nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (41 so với 36). Theo thống kê, đội chủ sân Nou Camp đã giữ vị trí số một La Liga trong 56 tuần liên tiếp.

Sanchez đã ghi đến 11 bàn thắng tại giải quốc nội mùa này.
Chơi trên sân Nou Camp nhưng các cầu thủ đội khách Elche lại dũng cảm lựa chọn lối chơi ăn miếng trả miếng với Barca ngay từ đầu. Chính vì sự "lãng mạn" này, đoàn quân của HLV Fran Escriba gần như tự sát khi tuyến giữa không thể giành nổi bóng để triển khai tấn công. Khoảng thời gian cầm bóng hiếm hoi, Elche cũng không thể tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm vì lối đá pressing khó chịu của đội chủ nhà.
Thống kê cho thấy Barca kiểm soát hoàn toàn trận đấu với 64% thời gian cầm bóng. Thêm vào đó, đội chủ nhà cũng tổ chức phòng ngự rất tốt khi không để đối phương có một lần dứt điểm trúng đích nào trong số 3 cú sút được tạo ra.
Trận này HLV Martino chưa vội sử dụng Messi nên Fabregas tiếp tục giữ vai trò "số 9 ảo" trên hàng công của Barca. Ở giữa sân, Xavi và Iniesta hợp với Alex Song tạo thành bộ khung giữ nhịp và điều tiết trận đấu. Qua cách bố trí đội hình, rõ ràng chiến lược gia Argentina muốn xoay vòng lực lượng, giữ quân cho trận đấu Cup nhà vua vào giữa tuần, sau đó là đại chiến với Atletico Madird.
Giữ quân nhưng trong một trận đấu mà Elche bộc lộ quá nhiều khoảng trống, Barca có đôi chút thuận lợi để giải quyết trận đấu theo phong cách thường thấy. Vẫn là lối chuyền ban ngắn ru ngủ đối phương ở giữa sân, khi các hậu vệ lơ là, Xavi và Iniesta tung ra những đường chuyền thông minh vào giữa các khe hở, mở ra cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo. Bàn thắng thứ hai và thứ ba trong trận này của Barca là ví dụ cho những miếng đánh như vậy.
Phút 16, Fabregas chọc khe thông minh, đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự đội khách để Pedro băng xuống, vượt qua thủ môn Tono rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 63, chỉ qua ba đường chạm bóng, từ Iniesta chọc khe cho Pedro rồi căng ngang cho Sanchez, bóng đã nằm gọn trong lưới Elche.

Pedro có một trận đấu thành công, ghi một bàn thắng và kiến tạo một bàn.
Những phút đầu tiên của trận đấu, Elche muốn tạo bất ngờ cho đội chủ nhà khi cố gắng lên bóng từ hai biên. Tuy nhiên, họ sớm nhận một gáo nước lạnh xuất phát từ cánh trái của Barca. Phút thứ 7, Xavi mở bóng cho Jordi Alba băng lên từ biên trái rồi tạt bóng chuẩn xác để Sanchez băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Tono.
Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Elche không còn cách nào khác phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, do lực bất tòng tâm, đội khách chỉ có một lần duy nhất làm chao đảo khung thành Valdes khi Fidel nã đại bác đưa bóng đi trúng cột dọc. Thủ môn số một của Barca sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương đã có trận tái xuất nhàn nhã.
Trận đấu được định đoạt ở phút 69 khi Sanchez ghi bàn từ một pha đá phạt đẹp mắt. HLV Martino chứng kiến bàn thắng của Sanchez nhảy cẫng lên sung sướng, như tỏ ý hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
* Bàn thắng: Sanchez (7’, 63’, 69’), Pedro (16’)
Đội hình thi đấu

Hữu Nhơn