Ngoảnh đi ngoảnh lại, mình ra trường gần chục năm, nhìn bạn bè yên bề gia thất hết nên mình cũng muốn tìm được một nửa của bản thân để hoàn thiện gia đình nho nhỏ. Nên hôm nay mình mạnh dạn viết bài này, mong có thể tìm một nửa còn thiếu của mình.
Một chút về bản thân nhé: Mình sinh năm 1994, cao khoảng 1m7, không béo không gầy. Mình lớn lên ở ngoại thành Hà Nội trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ là những người nông dân chất phát. Mình đang làm kỹ thuật ở khu vực gần nội thành Hà Nội.
Về tính cách, mình khá trầm tính, ít nói nên mình giao tiếp khá kém. Vì vậy với người lạ, ấn tượng bạn đầu không tốt lắm. Nhưng với người biết đủ lâu, mình khá thoải mái và có lúc hay trêu đùa. Người quen thân hay bảo mình có khả năng làm nguội những cái đầu nóng. Tuy nhiên tính mình khá thẳng, có phần hơi thật thà quá, nên mình dễ bị mọi người lừa lắm.
Về sở thích, mình thường nghe nhạc cả ngày đêm, chủ yếu nhạc thời 8x-9x. Mình không có nhiều bạn nhưng hầu hết đều là bạn thân chí cốt, nên khi rảnh mình thường gọi họ đi cà phê, ngồi tán phét cả tối được. Mình biết uống rượu bia (cái này con trai cần biết) nhưng rất hạn chế và khi uống rồi, với mình cái giường là chân ái.
Vào những ngày nghỉ, mình thường chọn về quê, đơn giản vì về nhà mình thấy thoải mái nhất. Với mình, chả có gì quý hơn gia đình. Hơn nữa mấy đứa cháu hay bám đuôi mình nên lâu không về sẽ thấy buồn buồn.
Mình không phải người quá gọn gàng, ngăn nắp nhưng vào một ngày mưa phùn gió bấc, tâm trạng xấu, mình thường lôi hết chăn màn đi giặt rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó kiếm thứ mình thích và nấu một bữa xả láng (mình hay nấu ăn và nấu nhiều thứ kì kì).
Còn về bạn nhé: mình không tài giỏi, ngoại hình không quá xuất sắc nên không đặt ra tiêu chí gì về bạn cả. Bạn ít tuổi hơn, bằng hay hơn vài tuổi đều được. Bạn làm nghề gì cũng được, miễn có thể bắt sóng nói chuyện. Chỉ có hai điều mình mong muốn thôi, đó là bạn có thể lắng nghe để hiểu chuyện, biết đúng biết sai và có thể dành chút thời gian, đủ kiên nhẫn để hiểu con người mình.
Mình sống hướng nội nên gia đình đối với mình là số một. Hy vọng bạn có thể trở thành một phần trong gia đình ấy, và khi đặt ai đó trong tim, mình sẵn sàng dành hết mọi thứ tốt nhất cho người đó.
Nếu có duyên, cùng tần số, mình có thể tiến xa hơn đến một gia đình nhỏ. Chẳng biết bạn có giống mình không nhưng mình thích có một cô con gái đầu nữa.
Đến đây thôi, chả còn điều gì để giấu nữa, mình xin dừng bài viết. Học văn kém nên mình chỉ nghĩ gì viết nấy thôi, hy vọng có thể gặp bạn sớm.
Chúc bạn một ngày thật may mắn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Mạnh Cương
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam