Diễn ra ở khách sạn Horizon, Hà Nội chỉ trong 3 ngày (10-12/12), cuộc trưng bày lần này chủ yếu nhằm mục đích "giúp những người yêu thích đồ chơi âm thanh tiếp xúc với các nhãn hiệu hàng đầu", như Thái Duy, một cây bút lâu năm trong lĩnh vực nghe nhìn và là thành viên của Hà Nội audio club, đơn vị tham dự triển lãm, nhận xét.
Đập vào mắt của khách tham quan triển lãm là gian hàng tivi Plasma và LCD của Công ty Thắng Lợi Việt Nam (VVC). Tuy giá cả mềm hơn so với các loại màn hình Plasma và LCD của các hãng tên tuổi nhưng xem ra người tham quan vẫn không mấy mặn mà bởi chưa thể đánh giá chính xác về chất lượng của các sản phẩm này. BenQ cũng "trình làng" một số màn hình LCD và máy nghe MP3 thế hệ mới. Các đại gia trong "làng" sản xuất màn hình vắng bóng tại triển lãm nghe nhìn này. Màn hình Plasma ấn tượng nhất là sản phẩm của Hitachi với tivi Plasma 42 inch, 68 tỷ mầu, có giá 5.600 USD.
|
Bộ dàn trị giá 100.000 USD của công ty Hoàng Hải. |
Dân chơi âm thanh háo hức khi nghe danh một số công ty "máu mặt" chuyên phân phối đồ hi-end như Đông Thành, Nghệ Thính từ TP HCM; Hoàng Hải, Hanoi audio club của Hà Nội góp mặt tại triển lãm này. Tuy nhiên có thể vì những lý do về marketing nên các công ty Sài thành không mang đến nhiều đồ "độc" của mình. Hoành tráng nhất phải kể đến Hoàng Hải với gian trưng bày 100% hi-end. Không ít người nghe tiếng đã lâu nhưng nay mới được thẩm âm cặp loa Jmlab Grand Utopia Be khổng lồ của Pháp. Theo anh Hà, Trưởng phòng kỹ thuật của công ty, phải 12 người mới "vần" được bộ loa nặng hơn 4 tạ này đến triển lãm. Được đánh với cặp ampli Pass labs cùng đầu đĩa Jadis MK2, Utopia khiến những người trong phòng không ngớt trầm trồ vì những âm thanh trung thực tuyệt vời.
Một dân chơi đưa chiếc CD trống cho nhân viên của công ty Thương mại Hoàng Hải bật thử và ngay lập tức cả gian phòng tràn ngập tiếng trống trầm hùng tựa như ngồi nghe trước cả dàn nhạc sống. Tuy nhiên, khi liếc nhìn giá của bộ dàn này thì ai nấy đều lắc đầu, trợn mắt. Tổng trị giá của cả bộ lên tới hơn 100.000 USD, trong đó riêng cặp loa Jmlab Grand Utopia đã có giá 45.000 USD. Bên cạnh cặp Utopia, Hoàng Hải còn 2 món đồ khá "chiến" nữa là cặp Autograph của Tannoy và đôi B&W Nautilus TM 800. Đôi Tannoy có giá 29.000 USD trong khi B&W cũng sơ sơ 13.000 USD.
Không chỉ có đồ của Hoàng Hải mới đắt. Thanh, sinh viên Đại học Bách Khoa, mới tập tễnh bước chân vào thế giới đồ hi-end, đã phải từ bỏ ý định sắm cho đôi dây Capriccio về đấu vào ampli công suất giá 6 triệu đồng mới mua, vì giá bán mỗi dây này đã là 150 USD (gần 2,5 triệu đồng).
![]() |
Dàn home theatre của Yamaha. |
Trong khi đó, gian trưng bày của Đông Thành, một đại gia kinh doanh hàng điện tử cao cấp từ TP HCM, lại khiến một số khách đam mê âm thanh khá thất vọng. "Quả đấm thép" của công ty này tại triển lãm là các hệ thống home theatre của Yamaha với các bộ loa 7.1 cùng ampli đa kênh Z9. Thế nhưng do liên tục trình diễn các clip phim hành động hấp dẫn, từ Fast and Furious I đến X-Men II, trên 2 bộ home theatre nên gian hàng Đông Thành thu hút chật kín các bà, các chị cùng giới thanh niên khoái xem phim. Cặp loa B&W 803, đồ hi-end duy nhất trong gian hàng, bị chìm lấp trong sự vô tâm của người xem.
Sang trọng và ấm áp là cảm nhận khi tới thăm phòng trưng bày của Sonus Faber và Jamo. Cặp Sonus Faber top với giá hơn 20.000 USD khiến mọi người trầm trồ cả về vẻ ngoài hoàn hảo cũng như âm thanh ngọt ngào tuyệt vời.
![]() |
Khách tham quan lựa đĩa than tại gian hàng của Hanoi audio club. |
Chiếm vị trí đắc địa ở sảnh trung tâm triển lãm là nơi toạ lạc của cặp Tannoy cùng ampli Audio note, McIntosh của Hanoi Hi-end audio club. Chỉ mang tính chất trình diễn nên ngoài bộ dàn này, Hanoi audio club có thêm một quầy bán đĩa than với các đĩa nhạc kinh điển đủ mọi thể loại. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không gian quá rộng khiến âm thanh từ cặp Tannoy trở nên loãng, không đủ độ "ép phê". Tay chơi Nghệ Thính chỉ gây ấn tượng bởi các cặp dây loa Chord với giá xấp xỉ 1.000 USD.
Theo ông Kim Thạch, Phó tổng biên tập tạp chí Nghe Nhìn, đơn vị tổ chức, triển lãm thiết bị nghe nhìn quốc tế lần đầu tiên sẽ là bước đệm để người tiêu dùng với trình độ ngày càng cao "có thể tiếp cận và tìm hiểu những sản phẩm hàng đầu thế giới". Triển lãm sẽ được tổ chức đều đặn hằng năm, ông cho biết thêm. Với tiêu chí chính là "tiếp cận" nên phần lớn các công ty tham gia không đặt yếu tố thương mại tại triển lãm. Bên cạnh đó, với cái giá tương đương.... 2 chiếc xe BMW 325 cho một bộ dàn hi-end thì chắc chắn hiếm tay chơi nào đủ độ "liều" để rước về. Gian hàng duy nhất có khá đông người mua là tai nghe Sennheiser của Đức với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một cặp.
Dù còn nhiều điều chưa thật hoàn hảo nhưng 3 ngày triển lãm đồ hi-end tại khách sạn Horizon cũng khiến những người đam mê âm thanh có dịp "mãn nhãn, mãn tai" khi được trực tiếp thử những bộ dàn mà có nằm mơ cũng chưa bao giờ được "sở thị".
K. Sơn