
San Lorenzo hầu như không có cầu thủ ngôi sao trừ trung vệ Mario Yepes và thủ môn Leo Franco. Ảnh: AFP
San Lorenzo, nhà vô địch Copa Libertadores, sẽ gặp Real Madrid trong trận chung kết FIFA Club World Cup vào tối thứ bảy này 20/12.
Giữa hai đội đang tồn tại chênh lệch lớn, cả về sức mạnh sân cỏ lẫn tài chính. Nhưng Phó chủ tịch Tinelli của San Lorenzo luôn tin vào một phép màu vẫn đôi lần xuất hiện trong bóng đá.
"Đây là câu chuyện giữa một đội bóng tỷ phú và một đội nhà nghèo. Rõ ràng Real là đội hay nhất hiện nay. Nhưng chúng ta đừng quên những gì vừa diễn ra tại World Cup khi Argentina gặp Iran. Nếu Messi không tỏa sáng vào những phút cuối trong trận đấu đó, Argentina đã không thể thắng. Đó là vẻ đẹp thực sự của bóng đá", Tinelli nói.
Tiền vệ của San Lorenzo, Julio Buffarini cũng tỏ ra rất tự tin trước trận chung kết mà đội bóng chơi lần đầu tiên trong lịch sử.
"Mong ước của tôi là thắng Real trong trận chung kết. Chỉ vậy thôi, tôi không đòi hỏi gì hơn", Buffarini cho biết.
Thùy Dương