![]() |
Một điểm bán gốc cây rừng tại Ninh Thuận. |
Hàng nghìn gốc bồ đề, vạn tuế, ngũ gia bì, bằng lăng, da, sanh... tiếp tục bị xới lên, bán theo đặt hàng của cơ quan, nhà hàng, khách sạn tại các tỉnh, thành phố lớn, nhiều nhất là TP HCM.
Khác với chặt cây lấy gỗ, kiểu phá rừng này đào tận gốc, bất kể cây lớn hay nhỏ, miễn là có kiểu dáng đẹp. Ban đầu, để kiếm sống, những người dân ở đây vào rừng đào những gốc cây có dáng đẹp về bán lẻ cho một số vườn bonsai ở thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Dần dà, do lợi nhuận lớn, người ta đổ xô vào rừng và "săn gốc cây" trở thành một nghề ngon ăn. Một gốc cây 100 năm tuổi, dáng đẹp, lạ có thể đem lại hàng chục triệu đồng, trong khi dụng cụ hành nghề lại quá dễ sắm: cuốc "đặc dụng", cưa, thuổng và một chiếc xe đạp.
Cùng với sự phát triển của nghề, một chợ cây cảnh đã tự phát trên đoạn đường Cà Ná - Quán Thẻ, qua quốc lộ 1 ở Ninh Thuận, hoạt động công khai và nhộn nhịp. Nhiều đầu nậu buôn bonsai nắm trong tay hàng nghìn gốc cây rừng. Không chỉ ở Ninh Thuận, các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước... cũng đã xuất hiện nhiều điểm bán bonsai kiểu này. Chưa có thống kê đầy đủ nhưng lượng người làm nghề "đào gốc cây" mỗi ngày một nhiều; số cây đại thụ có tuổi từ 50 đến 100 năm ngày càng khan hiếm.
Trước thực trạng trên, ông Đặng Hồng Văn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận, bức xúc: “Đào bới gốc ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tài nguyên môi trường. Hậu quả của nó lớn hơn nhiều so với nguồn lợi trước mắt do buôn cây cảnh đem lại. Song, không những cá nhân mà nhiều cơ quan nhà nước đã gián tiếp thúc đẩy sai phạm này".
(Theo Người Lao Động)