7h sáng 29/10, Lan Nhi (22 tuổi, ở quận Thanh Xuân) mang theo vài bộ váy đi hàng chục km đến thảo nguyên hoa Long Biên và hai nhà vườn ở Nhật Tân "săn" ảnh chụp cùng hoa cúc họa mi, loài hoa cô thích nhất.
Cô chi hơn ba triệu đồng để thuê một thợ ảnh đi cùng. Buổi chụp kéo dài đến 18h, kết thúc tại điểm cuối ở bãi đá sông Hồng.
Hà Nội được nhiều người ví là "thành phố 12 mùa hoa" bởi mỗi khoảng thời gian trong năm đều có một loài hoa đặc trưng như mùa xuân có hoa đào, hoa ban, mùa hạ có hoa loa kèn, hoa sen. Giai đoạn giao mùa từ thu sang đông là thời điểm cúc họa mi nở. Đi ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa dần trở thành một nét văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hà Nội.

Nhiều người đến vườn hoa ở khu vực bãi đá sông Hồng vào giữa tuần để chụp họa mi sớm, tránh cảnh chen chúc, ngày 31/10. Ảnh: Thanh Nga
Quỳnh Trang (20 tuổi, ở quận Hoàng Mai) nói cô biết phải hơn 20 ngày nữa hoa mới bung rực rỡ nhưng tranh thủ đi sớm để tránh tình trạng quá đông tại các nhà vườn "không chen được góc chụp đẹp".
Thay vì chọn áo dài trắng hay váy hoa nhí như nhiều người, Trang chọn mặc chiếc váy màu đỏ phong cách Lolita để nổi bật và khác biệt hơn. Cô nói thời trang Lolita phổ biến ở Nhật Bản, việc mặc nó chụp ở vườn họa mi Hà Nội sẽ là sự giao thoa văn hóa hai nơi. "Tôi muốn lan tỏa, giới thiệu loài hoa này đến nước bạn và cũng bày tỏ được tình yêu với văn hóa Nhật Bản", cô nói.
Trong số những người đi "săn" cúc họa mi sớm có chị Ngọc Tâm (40 tuổi) từ TP Hồ Chí Minh ra. Chị nói hơi tiếc do đã lỡ trend xe hoa mùa thu Hà Nội nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì ra thủ đô đúng dịp một số vườn họa mi vừa nở. Người phụ nữ này đã dành hai tiếng để chụp ảnh ở vườn hoa nằm sâu trong ngõ 264 Âu Cơ, quận Tây Hồ.

Mùa họa mi đến tạo cơ hội cho các thợ ảnh tăng thu nhập, tháng 10/2023. Ảnh: Thanh Nga
Cúc họa mi vào mùa cũng tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho các thợ ảnh. Hoàng Anh (24 tuổi, quận Hà Đông) cho biết khoảng một tuần qua, mỗi ngày anh kiếm được vài triệu đồng, có ngày hơn chục triệu nếu chụp cho nhiều hội, nhóm. "Mùa họa mi lượng khách đặt lịch trước nhiều hơn. Riêng tháng 11 tôi đã kín lịch, mỗi ngày khoảng 4-5 khách, họ sợ hoa nở nhanh không kịp chụp", anh nói.
Thợ ảnh này ước tính lượng khách đặt chụp với họa mi nở sớm năm nay tăng gấp đôi. Mỗi gói chụp hai, ba tiếng có giá hơn 2 triệu đồng.
Thợ ảnh Phạm Văn Khiêm (25 tuổi, ở quận Cầu Giấy) tiết lộ, dù chỉ là công việc làm thêm nhưng vào mùa cúc họa mi, anh kiếm được hơn 15 triệu đồng mỗi tháng. "Tôi thường khuyên khách nên chụp từ đầu mùa để có nhiều góc chụp, khoảng 20-30 ngày nữa, các vườn lại đông nghịt, ảnh không được đẹp", Khiêm nói.
Ông Nguyễn Nhân Đạo, 57 tuổi, chủ nhà vườn ở ngõ 264 Âu Cơ, quận Tây Hồ cho biết tuy hoa chưa nở rộ nhưng mỗi ngày ông đón hơn 50 khách. "Mùa sen khách đến rải rác suốt hai, ba tháng nhưng mùa họa mi tôi vừa mở vườn ngày đầu tiên đã có nhiều khách đến chụp", ông nói.

Cô Minh Nguyệt (68 tuổi) từ Vũng Tàu ra Hà Nội để chụp ảnh với họa mi ở bãi đá sông Hồng, hôm 31/10. Ảnh: Thanh Nga
Là người Hà Nội nhưng định cư ở Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 40 năm, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (68 tuổi) chia sẻ rất xúc động khi hoàn thành được ước nguyện chụp một bộ ảnh với cúc họa mi.
"Trải qua nhiều năm sống ở đất khách, văn hóa đi ngắm hoa theo mùa ở Hà Nội vẫn luôn in dấu trong tôi. Những bức ảnh chụp với họa mi sẽ giúp tôi vơi đi nỗi nhớ quê hương", cô Nguyệt chia sẻ, chiều 31/10.
Thanh Nga