Mình đến với smartphone thật tình cờ, tình cờ cứ như là đã được định mệnh sắp đặt sẵn rồi. Vốn là một anh nhân viên kho của một công ty TNHH nhỏ tại Hà Nội với mức lương chỉ đủ để duy trì cuộc sống thì mình chẳng bao giờ dám mơ đến việc "tậu" một chiếc điện thoại đắt tiền. Khái niệm điện thoại với mình chỉ cần đáp ứng được các nhu cầu về nghe gọi, nhắn tin và chơi một vài trò chơi đã được cài đặt sẵn. Nghĩa là lúc đó mình vẫn chưa hình dung được thế nào là smartphone.
Thế rồi vào một ngày mùa thu 2010, mình không nhớ chính xác ngày tháng, chiếc điện thoại Nokia 1100 của mình bỗng dở chứng lăn đùng ra hỏng. Nó đã quá cũ để đem đi sửa, vậy là mình quyết định sắm một chiếc điện thoại mới. Lang thang trên các trang mạng để tìm hiểu thông tin về những chiếc điện thoại mình mới vỡ ra thế nào là điện thoại thông minh và thế nào là điện thoại phổ thông. Smartphone là những chiếc điện thoại có đầy đủ tính năng của một chiêc điện thoại thông thường và hơn thế nữa nó lại có những chức năng cơ bản của một chiếc PC. Ta không những có thể nghe gọi, nhắn tin, chơi game mà còn có thể duyệt Web, check mail, chat online, làm việc với các tác vụ văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)... Kết thì đã kết một em smartphone quá rồi nhưng biết lấy tiền ở đâu để mua đây? Một chiếc điện thoại mà bằng cả 2 tháng lương thì mình làm sao mơ được đây!
Bẵng đi một vài hôm, tình cờ trong một lần lang thang trên mạng, mình đọc được thông tin ở siêu thị PICO đang có chương trình khuyến mại đối với smartphone Samsung Omnia Pro B7320, giá chỉ còn hơn 2 triệu so với giá gốc hơn 4 triệu đồng. Đây có phải sự thật không? B7320 liệu có phải smartphone thật sự không? Trong đầu mình lúc đó cứ rối tung lên vì hồi hộp. Sau khi tìm hiểu kỹ về "em nó" mình đã hoàn toàn yên tâm để dành toàn bộ tình yêu và quyết tâm đưa "em nó" về dinh!
Mình đã bén duyên với smartphone như thế đó, mối tình đầu của mình với Samsung Omnia PrO B7320 đã bắt đầu như thế đó.
Cái gì mới cũng làm cho người ta háo hức các bạn ạ! Mình ở bên và chăm sóc, tìm hiểu "em nó" bất kể ngày đêm. Nào là cài đặt phần mềm, nào là đổi theme, nào là quay phim chụp ảnh, nào là lướt web chat chit... Bận công việc thì thôi chứ cứ rảnh cái là mình lại chơi ngay với "em nó". Phải nói là để hiểu được cặn kẽ và chăm sóc một "người tình" khó tính như B7320 mình cũng đã mất rất nhiều công sức. Cũng may nhờ có forum mysamsung và nhóm cộng đồng B7320 nên mình đã hiểu được tường tận tính cách và khiến cho "em nó" cũng dành cho mình những tình cảm rất sâu nặng.
Giờ này tuy đã chia tay B7320 (chia tay vì bị mất trộm) nhưng ký ức về "em nó" thì vẫn mãi nguyên vẹn và nó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp về một mối tình đầu đầy lãng mạn. Cám ơn "em" Samsung Omnia PrO B7320, "em" đã mang lại cho tôi một khoảng trời mới để khám phá, khoảng trời smartphone!
Chiến Phan