Nỗi buồn kéo dài suốt cả tháng nay khi người tình đầu tiên - chiếc smartphone đầu tiên, "người" đã cùng đi với mình suốt một chặng đường rất dài đã không còn ở cạnh bên nữa. Mọi thứ xoay chuyển rất nhanh vào buổi tối hôm đó, một vụ cướp trên đường Lý Thường Kiệt lúc nửa đêm đã làm mình mất mát quá nhiều thứ. "Hắn" - chiếc Galaxy S 1 của mình giờ không biết đã ở phương trời nào, đang nằm trong tay ai, và đang được sử dụng vì mục đích gì.
Có để mất "hắn" mới thấy nhớ nhung đến như thế nào, mà hàng ngày khi cầm "hắn" trên tay mình chẳng để ý nhiều đến thế. Dù gì cũng chỉ là một chiếc điện thoại thôi. Thế nhưng khi mất rồi mới biết cảm giác ấy thật khó chịu. "Hắn" đã cùng mình trải nghiệm biết bao những buồn vui, những miền đất, con người của xứ sở này. Sự gắn bó làm nỗi mất mát cứ gặm nhấm tâm hồn mãi không dứt.
Kỷ niệm trở về như một thói quen, khi hàng đêm những bản nhạc không lời nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ. Nhớ quá sự vỗ về đó... "Hắn" mang đến những tiếng cười cho mình bằng những câu chuyện phiếm, sự thoải mái bởi những trò chơi game giữa những giờ giải lao sau mệt nhoài công việc, nhắc nhở ngày sinh của một người nào đó rất thân quen mà đã lâu không còn gặp nữa. "Hắn" giữ lại những khoảnh khắc vui đùa bên bạn bè; "hắn" mang mọi người xung quanh đến với mình gần gũi; an ủi mình bằng những lời thủ thỉ êm êm trước những biến cố cuộc đời...
"Hắn" đã giúp ta chứa đựng hết tất cả ngày hôm qua... "Hắn" thật rộng lượng và bao dung...
Ta nhớ "hắn".
Cảm giác được chạm vào "hắn", áp "hắn" vào tai, sự mượt mà của khuôn mặt, sự rắn rỏi, nam tính của những góc cạnh trên thân thể "hắn", giọng hát trong trẻo, năng khiếu hài hước bẩm sinh, sự nhanh nhẹn và rất thông minh... "Hắn" trở thành niềm mơ ước của biết bao cô gái. Thế mà mình đã có "hắn" lại để lạc mất "hắn"...
Thế đấy, có những sự mất mát chẳng thể nào bù đắp được. "Hắn" là một trong số những người đàn ông tuyệt vời nhất của dòng họ Samsung.
"Hắn" tên là Galaxy, tên thường gọi ở nhà là S1.
Giờ "hắn" đang ở đâu, nếu có ai biết xin báo dùm tôi một tiếng...
Trần Thu Hà