Học hết cấp 3, sau khi thi đỗ đại học mẹ thưởng cho tôi một chiếc điện thoại. Tôi rất sung sướng và háo hức vì đến thời điểm đó mình mới được dùng điện thoại. Những ngày đó, ngày nào tôi cũng lên mạng tham khảo một số mẫu điện thoại mới ra mắt. Tôi vào các trang bán điện thoại nhìn thì thấy cái nào mình cũng thích cả. Tôi đã quyết định chọn một chiếc điện thoại cảm ứng mẫu mới. Nghe mấy đứa bạn khuyên nên mua các hãng như Samsung hoặc Nokia. Thế là chiếc Samsung Galaxy S đã lọt vào mắt xanh của tôi.

Tôi đã hỏi ý kiến của bố mẹ, cả bố mẹ đều đồng ý, như một món quà cho con vừa là niềm động viên tinh thần cho con cố gắng học hành thật tốt. Hôm đó, tôi ra cửa hàng và đã mua một chiếc Samsung Galaxy S màu đen, hợp với phong cách và cá tính mạnh mẽ của tôi.
Sau khi đã mua xong, tôi mang về nhà và bắt đầu mò chức năng của máy. Cái cảm giác dùng điện thoại cảm ứng thật là khó, tôi mới vuốt nhẹ mà nó đã trơn tuột. Trông máy khá chắc chắn và màn hình sắc nét, tôi đã thích thú hơn với chiếc điện thoại này. Một tiếng trôi qua, tôi đã thuần tay hơn với cách nhắn tin. Mà lúc đấy tôi cũng không quan tâm lắm đến hệ điều hành của máy. Tôi bắt đầu mò đến những chức năng khác như chụp ảnh, quay phim, nghe nhạc... Nó quả là một thứ hữu ích với tôi.
Tran Trung Hieu