Là một người đam mê công nghệ và yêu thích tìm tòi, khám phá những điều mới lạ, tôi đã dùng qua khá nhiều điện thoại di động. Chiếc điện thoại đầu tiên của tôi là Nokia 2630 siêu mỏng ở thời điểm bấy giờ, nhưng chiếc điện thoại thông minh đầu tiên khiến tôi có thể cảm nhận được rằng: "Điện thoại thông minh là một phần không thể tách rời trong cuộc sống hiện đại ngày nay" là chiếc smartphone Samsung Galaxy S I9000.
Lần đầu tiên cầm chiếc điện thoại này trên tay, tôi thật sự bị thuyết phục bởi vẻ bề ngoài của máy. Galaxy S I9000 trông hiện đại và bóng bẩy với mặt trước được bao phủ toàn bộ là mặt kiếng với một phím cứng duy nhất. Máy khá mỏng và nhẹ nhưng cho tôi cảm giác chắc chắn khi cầm trên tay. Thật trùng hợp là cả chiếc điện thoại đầu tiên lẫn chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của tôi đều dày 9,9 mm.
Galaxy S I9000 lại một lần nữa khiến tôi bị thuyết phục khi tôi nhìn vào màn hình của máy, thật sự là công nghệ màn hình Super AMOLED của Samsung quá tuyệt vời! Tôi nhớ là khi mua máy, tôi đã xem thử một đoạn video quảng cáo Samsung Galaxy S được cài sẵn với nhan đề "Smart Life" biểu diễn toàn bộ những tính năng nổi bật của chiếc smartphone này. Nhưng lúc đó tôi chưa chú ý nhiều về những tính năng đó mà chỉ mê mẩn với khả năng trình diễn video rực rỡ và sống động của máy mà thôi!
Lần đầu tiên dùng Galaxy S và cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android nên tôi cố gắng tìm hiểu trên mạng những phần mềm hay, những phương pháp sử dụng hiệu quả một chiếc điện thoại thông minh sao cho đạt hiệu suất cao nhất mà vẫn kéo dài được thời lượng sử dụng pin. Tôi bắt đầu "vọc vạch" ứng dụng với Galaxy S bằng những trò chơi trên Android Market, máy chạy nhanh và mượt hầu hết các trò chơi mà tôi tải về. Tôi không nhớ là mình đã dùng bao nhiêu thời gian để chơi game trên chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình nữa, đó thật sự là những trải nghiệm thú vị. Sau đó, tôi tiếp tục tìm hiểu về các phần mềm khác như phần mềm đọc sách, phần mềm chụp ảnh, các phần mềm tiện ích khác và tôi phát hiện ra một điều: Galaxy S là một chiếc smartphone có chất lượng camera không tồi. Vậy là tôi lại được dịp thỏa sức sáng tạo với những phần mềm chụp ảnh hay như Camera 360 hay LINE Camera. Mặc dù cài khá nhiều ứng dụng chụp hình nhưng tôi lưu giữ hầu hết những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình bằng camera mặc định của máy.
Đây là những tấm hình tôi chụp trong một chuyến đi thực tập tại Đà Lạt, rõ ràng khả năng chụp xa của Galaxy S là chưa ấn tượng nhưng khả năng lấy nét và chụp gần của máy là khá tốt, có thể sánh ngang với những chiếc máy ảnh du lịch.
Hiện tại, tôi vẫn đang sử dụng chiếc smartphone đầu tiên đã mang lại danh tiếng cho dòng điện thoại Galaxy của Samsung này. Tôi ít "vọc vạch" ứng dụng hơn so với lúc mới mua máy mà chỉ sử dụng máy để nghe gọi, chat Viber, đồng bộ tài khoản Gmail, lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống và thưởng thức những thước phim sống động. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng giờ đây chiếc Samsung Galaxy S đã trở thành một phần không thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Nguyễn Tuấn Mạnh