Thực tế, tôi biết đến Samsung được hơn 10 năm rồi, từ ngày còn bé xíu. Thời đó, ở Việt Nam, nhắc đến điện thoại di động, người ta thường đề cập đến Nokia hay Siemens. Dù vậy, tôi lại yêu thích những "dế" phổ thông đời đầu của Samsung với kiểu dáng đặc trưng là nắp gập hay nắp trượt. Đó là một trong rất nhiều điều "đi ngược lại đám đông" mà tôi "sở hữu". Nói khách quan, Samsung dường như được thị trường Việt Nam đón nhận nhiều hơn kể từ khi bắt đầu sản xuất các dòng smartphone trên nền tảng Android, và đó là lúc tình yêu của tôi với thương hiệu xứ kim chi trở nên mãnh liệt hơn, vì căn bản, tôi thích nền tảng nguồn mở này của Google. Sau một thời gian dài, cuối cùng, tôi cũng đã sở hữu được một chiếc smartphone như thế - chiếc Galaxy Ace 2.
Là một cậu bé có sở thích hi-tech, mỗi lần đọc báo mạng, tôi không bao giờ quên cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ. Tôi thích hầu hết các sản phẩm của Samsung, đặc biệt là chiếc Galaxy S II, nhưng thời điểm đó, tôi chưa đủ kinh phí để mua. Mãi cho tới hè vừa rồi, khi Galaxy Ace 2 ra đời, tôi thật sự bị ấn tượng về cấu hình và giá thành, và tôi quyết định dành dụm tiền để sắm một chiếc ngay khi Samsung phát hành tại Việt Nam.
Nhưng rồi bẵng đi một thời gian vì ôn thi đại học, tôi đã hoàn toàn quên chuyện ấy. Những ngày tháng hè là một chuỗi ngày đi thi và hồi hộp chờ đợi kết quả, tôi hầu như không quan tâm đến chuyện khác. Để rồi khi biết mình đậu đại học, tôi và gia đình vui mừng khôn xiết. Và một điều bất ngờ đã xảy ra. Ngay ngày hôm sau khi biết kết quả, bố tôi mang về nhà một hộp gì đó nhỏ nhỏ, được gói ghém cẩn thận và đưa cho tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chiếc Galaxy Ace 2 sau khi mở ra. Bố bảo rằng, bố có để ý tôi thường xuyên tìm hiểu về chiếc điện thoại này và muốn tặng tôi như là món quà mừng tôi thi đỗ đại học. Bố tôi luôn tâm lý như vậy đấy!
Giờ đây, khi đã là sinh viên đại học, tôi vẫn thường nghĩ đến thời khắc ấy và tự mỉm cười. Tôi tự nhủ phải dùng chiếc smartphone này một cách hiệu quả. Có thể nói, bây giờ, tôi không thể ra đường mà không có nó. Tôi dùng điện thoại để nghe nhạc, xem phim, chơi game, học tập online, dò tìm đường, cập nhật thông tin mạng xã hội. Hiện tại, tôi vẫn đang từng ngày chờ đợi bản cập nhập hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean cho chú dế của tôi.
Quả thật, chiếc Ace 2 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhàm chán của tôi trước đó. Sở hữu nó cũng là một trong những mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhớ về Galaxy Ace 2, tôi nhớ về giai đoạn thi đại học đầy cam go và những tình cảm của gia đình, từ đó tiếp thêm động lực cho tôi phấn đấu nhiều hơn trên con đường phía trước của mình.
Lê Thanh Hiếu