Vẫn còn là một sinh viên, điều kiện kinh tế không dư giả lắm nhưng hè vừa rồi đi làm thêm tôi cũng đã có thêm tiền để sắm một chiếc Samsung Galaxy Ace S5830, và thấy không hề hối hận gì về quyết định của mình.
Vẫn còn nhớ như in lúc cầm nó trong tay, hạnh phúc lắm, vì vừa là dùng tiền mình kiếm được mua, vừa có được chiếc điện thoại mơ ước. Lúc ấy chỉ muốn chui vào một góc mổ xẻ em nó một mình, chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Không ngờ vừa từ siêu thị điện máy ra gặp ngay đứa bạn, thế là nó biết mình mua, và người đầu tiên bóc máy lại là nó chứ không phải mình, bức ảnh đầu tiên cũng là chụp nó chứ không phải chụp mình. Lúc đó tức nó lắm, còn nó chỉ nhăn nhở cười rồi bảo: "Thôi cứ để tao dùng cho, 2 tháng sau tao mua trả cái khác!" Mình nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, thế là nó phải đem trả lại và bị phạt phải đãi đi ăn nem chua. Lẽ ra người có điện thoại mới là mình phải khao nhưng cuối cùng nó lại là người phải chịu trận. Ai bảo thích táy máy linh tinh.
Tối hôm ấy, hết ngồi lại nằm cứ ôm "em ấy" táy máy, chẳng lo hỏng hóc gì đâu, bới tung mấy cái ứng dụng, thay đổi hết cả hình nền, giao diện. Rồi lên mạng tìm xem nên tải thêm cái gì, dùng thế nào cho đúng cách. Tối đó còn không ăn cơm, uống mỗi hai hộp sữa, ngồi táy máy đến tận sáng hôm sau, đánh răng rửa mặt dậy đi học luôn. Đến lớp vẫn còn lâng lâng sung sướng, không hề ngủ gật, đến trưa mới thấy đói mặc dù sáng chưa cho gì vào bụng cả. Bọn trong lớp hỏi mình có bị làm sao không mà cứ cười cả buổi sáng, có phải có người yêu không. Đang sạc "em nó" ở nhà nên không mang đi học, cũng chưa khoe với chúng nó, định tối về mới khoe. Đối với nhiều người niềm vui của tôi có thể rất buồn cười nhưng tôi không hề thấy thế, ngược lại là đằng khác.
Smartphone như ai cũng biết có rất nhiều tính năng, ngoài các chức năng chính: đàm thoại, email, chụp ảnh, giải trí, mạng xã hội,... đáp ứng khá tốt nhu cầu người dùng. Còn với riêng tôi thì chức năng Ghi chú và Mini Diary là tuyệt vời nhất. Là một đứa cũng khá hay quên, có bất kì chuyện gì cần phải làm tôi đều "take note" trong điện thoại và đặt nhắc nhở, nó thật sự rất hữu ích. Trước kia còn hay dùng sổ nhỏ để ghi nhưng từ ngày có điện thoại mới thì nó như người bạn luôn bên cạnh nhắc nhở tôi những việc cần làm vậy: lịch thi, sinh nhật bạn, lịch nộp bài tập... Còn Mini Diary thì khỏi nói, có thể nói nó giúp tôi tiết kiệm được một khoản tiền mua sổ nhật ký đấy. Tuy không phải ngày nào cũng viết nhưng những lúc buồn, mở điện thoại ra và đọc lại những kỷ niệm vui cùng những người bạn tôi thấy như được an ủi phần nào vậy.
Một chức năng không thể không nhắc đến đó là đọc ebook. Tôi là đứa nghiền truyện, từ truyện tranh (file ảnh) đến truyện chữ (file word, prc hay pdf), tôi luôn thích mang theo bên mình. Điện thoại mới này giúp tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể đọc truyện mà không phải mang theo truyện giấy.
Dùng nhiều thì quen, bây giờ có thể nói chắc nếu mất chiếc điện thoại này sẽ mất rất nhiều thứ quan trọng đã từng xảy ra trong cuộc sống. Có lẽ viết những dòng này tôi cũng mới thấy nó cũng khá quan trọng trong cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng và cảm nhận!
Thu Emil