![]() |
Ca sĩ Samatha Mumba. |
- Lần đầu đóng phim, cô có thấy hồi hộp không?
- Lo lắng là đằng khác. Trước các buổi biểu diễn ca nhạc cũng vậy, tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đến phút chót lại hoảng sợ. Tuy nhiên, một khi đã nhập hẳn vào vai diễn, cảm giác đó sẽ qua đi.
- Từ lúc diễn thử đến khi quay chính thức chỉ có hai ngày, vậy cô không có nhiều thời gian để tìm hiểu bộ phim?
- Ngoài việc chuẩn bị hành lý cho bốn tháng đóng phim xa nhà, tôi không có nhiều thời gian làm việc khác. Nhưng về một mặt nào đấy, điều này lại hoá hay. Tôi không kịp tìm hiểu những người hâm mộ cuồng nhiệt xung quanh nghĩ gì. Nếu biết rõ những phản ứng khác nhau của họ, thì chắc là tôi sẽ còn lo lắng hơn.
- Cô có định chuyển từ âm nhạc sang đóng phim không?
- Bây giờ tôi chưa chắc. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi vẫn tiếp tục hát và có thể đóng thêm một vài bộ phim. Còn nếu không, ca nhạc vẫn là sự lựa chọn của tôi. Lúc này, tôi cần phải xem Time Machine có thành công hay không đã.
- Cô nghĩ thế nào khi diễn cùng Omero?
- Khi máy quay hoạt động, thật khó giữ được sự nghiêm túc. Cứ nhìn vào mặt anh ấy là tôi thấy buồn cười. Nhưng chúng tôi luôn tận tình giúp đỡ nhau và vì thế, đã vượt qua mọi khó khăn và diễn tự nhiên hơn.
- Cô nghĩ gì về áp lực lúc đóng phim và khi biểu diễn trực tiếp?
- Cái hay khi đóng phim là nếu diễn hỏng thì có thể làm lại cho đến lúc đạt mới thôi. Nhưng nếu điều này xảy ra trên sân khấu ca nhạc, khó có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể bạn sẽ phải hối hận và dày vò suốt hàng chục ngày sau đó.
- Cô có lấy hình ảnh diễn viên nào làm mẫu khi đóng phim không?
- Tôi ngưỡng mộ rất nhiều diễn viên nhưng không bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy ai đó làm mẫu. Tôi chỉ muốn có cái riêng của mình trong vai diễn.
- Hiện nay, cô có gì mới trong lĩnh vực âm nhạc?
- Tôi vừa hoàn thành album thứ hai. Trước tiên, nó sẽ được tung ra ở Mỹ, sau đó là trên khắp thế giới. Đồng thời, tôi cũng tổ chức lưu diễn, bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Để bày tỏ thiện chí và tiếp thêm sự tự tin, tôi đã mời Omero cùng tham dự.
Mỹ Linh (theo Pop)