![]() |
|
Các mặt hàng phục vụ tết cho người Việt tại siêu thị Hackney ở London. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Ông xa xứ hơn 20 năm, còn bà cũng đến 10 năm nay, cuộc sống của cả hai ông bà chẳng thiếu thốn gì về kinh tế. Ông năm nay 78 tuổi, còn bà 58, ăn bánh chưng cả tuần trước tết. Chiếc bánh chưng nho nhỏ, màu xanh lạt của lá dong, màu trắng của thịt và màu vàng của đỗ thật dễ nhận ra trong căn bếp của họ, giữa những tiện nghi hiện đại. Ông bà cũng ngâm măng khô mang từ Việt Nam sang trước hàng tuần, để đến dịp tết “có bát măng nấu với thịt gà”, bà nói.
Dù ở phương trời nào, làm ăn những gì, những ngày này người Việt ai lại không muốn bày biện trong nhà những thứ mang hương vị đặc trưng của không khí tết. Ở Hackney, hay được gọi là “khu Việt Nam” tại London, cách trung tâm khoảng 30 phút xe buýt, các siêu thị đã đầy sản phẩm phục vụ bà con sắm tết. Siêu thị Lê Mi của chị Quyên trên đường Mare đã sẵn sàng các mặt hàng mứt, bánh chưng, bánh tét, các loại hoa quả. “Ở đây cái gì cũng có hết. Không thiếu thứ gì cho ngày tết nhà mình đâu”, bà chủ cửa hàng khoe.
Siêu thị của chị Quyên không phải là lớn nhất ở đường Mare, nhưng ở đây người Việt có thể mua bất kỳ thứ gì họ muốn cho dịp lễ đặc biệt này. Hộp mứt tổng hợp 1kg giá 15 bảng Anh (1 bảng = 30.000 đồng). Hoa quả thì có thanh long, xoài cát, xoài tượng, na (mãng cầu), chuối, hay đến cả những quả táo con con từ Việt Nam (ở Anh, các siêu thị rất ít bán loại táo này), rồi hạt sen trắng nõn, hạt dưa đỏ, hạt bí, đến lá dong tươi để gói bánh chưng, gạo nếp, dừa khô, măng khô. Tất cả đều được chuyển từ Việt Nam sang.
Bánh chưng chị Quyên đặt gói tại Anh, với lá dong, gạo nếp từ Việt Nam và thịt heo của nước sở tại. “Chất lượng chẳng hề khác gì ở nhà đâu nhé. Bà con mình ở đây vẫn thích có bánh chưng, thế mới là tết!”, chị giới thiệu về cái bánh giá những 180.000 VND của mình. Bánh tét ở đây dài tương đương hai chiếc bánh mì kẹp thịt, cũng không phải quá đắt đỏ so với mặt bằng giá cả chung. Năm ngoái, chị Quyên đã bán được khoảng 2.000 chiếc bánh chưng trong dịp tết.
Cửa hàng chị Quyên bán cả xôi gấc đóng khuôn hình hoa đẹp như ở Việt Nam để người Việt mua về bày trên mâm thờ cho đẹp. Với những người muốn có một cái tết trọn vẹn, họ có thể đi chợ hoa mua những cành đào, cành mai nhập từ các nước châu Á sang để tô điểm cho ngôi nhà của họ.
Nước Anh đang là mùa đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt, cây cối khô đen, trụi lá. Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ vào ngày tết của Việt Nam (17/2) cao nhất là 7oC, thấp nhất là 0oC. Nhưng lòng người xa xứ có nỗi trống vắng, lạnh lẽo nào hơn cảm giác xa nhà trong những ngày tết đến.
(Theo Tuổi Trẻ)
