-
![]() |
Nhà văn Salman Rushdie. (everyscreen) |
"Tôi chưa đọc hết cuốn sách nhưng đã xem xét những điểm tương đồng được chỉ ra giữa hai tác phẩm. Tôi nghĩ, không thể chấp nhận lời bào chữa rằng đây chỉ là một hành động ăn cắp vô tình, vô tội. Có quá nhiều đoạn giống nhau và sự tương đồng diễn ra trên quy mô lớn", Rushdie nói.
Nhà văn cho biết, ông lấy làm buồn vì "Kaavya, dưới sức ép của cỗ máy xuất bản và tham vọng của chính mình đã nhanh chóng trượt ngã khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Tôi hy vọng cô bé có thể vượt qua sự cố này".
"Tôi biết, khi tôi viết một cuốn sách, tên tuổi tôi sẽ được trưng ra trên trang bìa và vì thế tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã viết ra. Kaavya cũng phải ý thức được điều đó", nhà văn bày tỏ. Tuy nhiên, nhà văn bậc thày này cho rằng, không chỉ có tác giả mà NXB cũng cần có trách nhiệm với những gì đã xảy ra.
![]() |
Tác giả Kaavya Viswanathan. (AP) |
How Opal Mehta Got kissed, Got Wild and Got a Life là tác phẩm đầu tiên trong hợp đồng xuất bản 2 cuốn sách trị giá 500.000 USD mà Kaavya đã ký với Little, Brown cách đây 2 năm. Tuy nhiên, sau vụ việc này, Little, Brown đã hủy bỏ hợp đồng xuất bản cuốn sách thứ hai, đồng thời từ chối ấn hành bản sửa chữa tác phẩm đầu tay này của cô.
The Record - một tờ báo ngày ở Hackensack, New Jersey - cũng đã quyết định kiểm tra lại tất cả những bài viết, truyện ngắn của Kaavya Viswanathan trong thời gian cô cộng tác với tờ báo này từ 2003 đến 2004.
Frank Scandale, chủ bút The Record, cho biết: "Trong mắt chúng tôi, Kaavya là một cô sinh viên thông minh và có tiềm năng trở thành một nhà văn có tài. Chưa có độc giả nào thắc mắc về truyện ngắn hoặc bài viết của cô đăng trên báo chúng tôi. Nhưng trong hoàn cảnh này, kiểm tra lại một cách cẩn thận cũng là điều cần thiết".
(Nguồn: AP)