Sau chuỗi ba trận thắng các đối thủ mạnh, đại diện Việt Nam lại để thua liền ba trận trước các đối thủ không được đánh giá cao. Phong độ kém cỏi khiến Saigon Heat rớt xuống thứ sáu trong số chín đội dự giải.
Ở trận gần nhất - tiếp đội bóng đến từ Philippines, thầy trò HLV Kyle Julius nhập cuộc đầy hứng khởi, dẫn 21-20 sau hiệp một và 47-42 sau hiệp hai. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ giữa trận.
Những cái tên được chờ đợi bên phía chủ nhà bắt đầu gây thất vọng trong hiệp ba, trong khi Alab Pilipinas ghi tới 28 điểm trong hiệp này.
Khoảng cách được Saigon Heat thu ngắn từ bảy điểm xuống còn hai điểm ở hiệp cuối. Nhưng sự tỏa sáng của ngôi sao Renaldo Balkman với 26 điểm, 20 rebound và sáu kiến tạo đã dập tắt những hy vọng của đội chủ nhà.
Bên phía Saigon Heat, Michael Williams có ngày thi đấu thất vọng với chỉ chín điểm sau 35 phút thi đấu. Dù bộ ba Esho – Scott – Morgan ghi tới 76 điểm, đội chủ sân CIS vẫn phải nhận thất bại 87-95.

Moses Morgan (số 7, trắng) ghi 27 điểm, nhưng Saigon Heat vẫn phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp. Ảnh: ABL.
Xét trong cả trận, Saigon Heat lép vế hoàn toàn về khoản rebound so với đối thủ (31 so với 52). Các học trò của HLV Julius cũng đánh mất vũ khí từng giúp họ vượt qua ĐKVĐ Hong Kong Eastern, khi chỉ ném ba thành công 23% ở trận đấu với Pilipinas.
Saigon Heat sẽ gặp Hong Kong Eastern ở trận tiếp theo vào ngày 4/2. Được chơi trên sân nhà, nhưng sẽ rất khó để Heat tái hiện chiến thắng trước đội ĐKVĐ như cách đây một tháng. Hong Kong Eastern đang dẫn đầu giải, với chín chiến thắng và trận thua duy nhất trước Saigon Heat.
Nhân Đạt