Khi trận đấu chỉ còn vài giây, Justin Young có pha đột phá và ghi hai điểm quan trọng, giúp Saigon Heat bứt lên. Đội khách đến từ Indonesia ném ba điểm bất thành trong đợt lên bóng cuối cùng, chấp nhận thất bại với cách biệt chỉ hai điểm.

Justin Young (giữa) trở thành người hùng ngay trong trận đầu tiên của anh tại ABL. Ảnh: ABL.
Nội binh Justin Young là người có pha ghi điểm then chốt, nhưng ngoại binh Trevon Hughes mới là nhân vật chính trong thắng lợi của Heat. Đội chủ nhà bị dẫn 60-68 khi khởi đầu hiệp bốn, nhưng Hughes tỏa sáng giúp Heat có chuỗi ghi 12 điểm liên tiếp và chiếm lại thế thượng phong.
Hughes cho thấy anh là tân binh chất lượng của Heat mùa này, với một loạt pha ghi điểm đẳng cấp. Hậu vệ 31 tuổi ghi tới 29 điểm, hơn một phần ba số điểm của đại diện Việt Nam.
"Đó là cách chơi của tôi", Hughes nhận xét về những pha dứt điểm trong thế khó của anh. "Tôi là người chuyên giải quyết trận đấu bằng những pha bóng khó".
Màn tỏa sáng của Hughes thiếu trọn vẹn khi anh bị đuổi khỏi sân vì mắc đủ số lỗi, khi trận đấu còn một phút. Thiếu Hughes và Murphy Burnatowski – người cũng phải rời sân sớm, Heat có rất ít lựa chọn trong pha lên bóng cuối cùng. Nhưng tân binh ABL Justin Young đã trở thành người hùng với hai điểm quyết định.
Bên phía CLS Knights, ngôi sao sáng nhất của họ là Maxie Esho. Cựu cầu thủ Saigon Heat ghi 27 điểm trong ngày trở lại nhà thi đấu CIS, nhưng không đủ để giúp đội khách tránh khỏi thất bại 80-82.
Chủ nhật tuần sau 25/11, Saigon Heat sẽ chơi trận thứ hai tại ABL 2018, tiếp Macau Black Bears cũng tại sân nhà CIS.
Đây là mùa giải mà Saigon Heat sở hữu đội hình mạnh, được đánh giá có khả năng tranh chấp ngôi vô địch, với ba ngoại binh Trevon Hughes, Murphy Burnatowski, Kyle Barone cùng nhiều cầu thủ gây được tiếng vang tại VBA mùa vừa qua như Justin Young, Chris Dierker, Trần Đăng Khoa, Henry Nguyễn hay Corey Cilia.
Nhân Đạt