Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Saigon Heat, trong đó có hai lần chạm trán với Singapore Slingers. Ở trận đấu cách đây một tuần trên đất Singapore, đại diện của Việt Nam nhận thất bại 69-80. Tuy nhiên, đó là thất bại đã được dự báo trước khi lực lượng bị tổn thất nặng do nhiều cầu thủ bị chấn thương.
Trở lại sân nhà Tân Bình vào tối thứ Sáu, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 2.000 khán giả, Saigon Heat hy vọng trả món nợ trước Slingers. Trước đối thủ không thật sự quá mạnh, Saigon Heat đã tự thua khi tấn công kém, phòng thủ quá tệ. Những cầu thủ dẫn dắt lối chơi và "mỏ điểm" của đội là Dior Lowhorn, Reyes... liên tục ném bóng thiếu chính xác. Thể hiện một trận đấu kém nhất từ đầu mùa giải, thất bại cho Saigon Heat là hoàn toàn xứng đáng.
Nhập cuộc với khí thế hừng hực, Saigon Heat liên tục dẫn điểm đối thủ. Hết hiệp một, đội chủ sân Tân Bình tạm gác Slingers 24-22. Nhưng bước vào 10 phút hiệp 2, Saigon Heat thể hiện bộ mặt khác. Đội chủ nhà liên tục ném bóng ra ngoài trong những tình huống gần như chắc ăn. Họ để Slingers vượt lên dẫn 36-35.
Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, hai đội vẫn chơi không thật sự sung, dù khán giả trên khán đài vẫn cổ vũ liên hồi. Trận đấu chỉ hấp dẫn ở hiệp cuối, với nỗ lực bám đuổi tỷ số của Saigon Heat sau khi bị Slingers dẫn có lúc đến 11 điểm. Khoảng cách liên tục nới rộng do các cầu thủ chủ nhà ném bóng quá tệ, trong đó Reyes và Dior Lowhorn liên tục ném phạt bóng không vào rổ.
Dù chơi không đúng sức, nhưng đối thủ cũng không quá bén nên về cuối, Saigon Heat vẫn còn hy vọng vào một chiến thắng khi khoảng cách có lúc rút ngắn còn 3 điểm. Phía ngoài HLV Jason Rabedeaux liên tục xin trọng tài dừng trận đấu để hội ý chiến thuật, tuy nhiên các cầu thủ vẫn không thi đấu khởi sắc. Saigon Heat đành nhận thật bại 72-76.
Trận thua này khiến họ bị đẩy xuống áp chót bảng xếp hạng. Ngày 1/3, Saigon Heat tiếp tục thi đấu sân nhà tiếp Thailand Slammers – đội bóng mà họ đã thắng 77-75 tại lượt đi trên đất Thái Lan.
An Nhơn