Trận lượt đi trên sân khách, đội bóng rổ nhà nghề đầu tiên của Việt Nam để thua cách biệt 68-84. Để lật ngược thế cờ, các cầu thủ Saigon Heat đặt quyết tâm cao ở trận đấu tối qua 4/3. Hơn 2.000 khán giả đã đến ngồi kín các khán đài nhà thi đấu CIS để chờ đợi điều kỳ diệu. Tuy nhiên, trước Malaysia Dragons dày dạn kinh nghiệm cùng phong độ vượt trội, các cầu thủ Saigon Heat tiếp tục thua 76-89.
Sự trở lại của trụ cột Moses Morgan giúp đội chủ nhà chơi hứng khởi ngay những phút đầu. Anh ghi liền bảy điểm sau 10 phút của hiệp một. Tuy nhiên, đội khách có trung phong Johnson còn lợi hại hơn. Anh liên tiếp lập công để giúp CLB Malaysia tạm dẫn đội chủ nhà với tỷ số 23-11 sau hiệp này.

Năm thứ hai liên tiếp, Saigon Heat (áo trắng) dừng chân tại bán kết giải khu vực. Ảnh: Linh Huỳnh.
Trong hiệp hai, khán giả chứng kiến nỗ lực thu hẹp cách biệt của Saigon Heat Lenny Daniel liên tục ghi điểm để rút ngắn tỷ số xuống còn 21-31. Nhưng đội khách vẫn chứng tỏ sự vượt trội để sau đó ghi những điểm số quan trọng gia tăng cách biệt 45-31.
Trong hai hiệp cuối, hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng. Malaysia Dragons có lợi thế dẫn điểm nên không vội vã, trong khi Saigon Heat nhiều thời điểm tỏ ra nôn nỏng nên ném hỏng nhiều cơ cơ hội. Vì thế, các học trò của HLV Anthony không lật ngược được tình thế, thua chung cuộc 76-89.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saigon Heat dừng chân tại bán kết giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á - ABL.
Đức Đồng