Để thua 101-110 ở game đầu, Saigon Heat buộc phải thắng Alab Pilipinas trong game thứ hai nếu không muốn bị loại bởi thể thức đấu ba thắng hai. Trong trận đấu có tính chất quyết định, nhà thi đấu CIS tại TP.HCM gần như không còn một chỗ trống. Nhưng sự cổ vũ nhiệt thành của các CĐV là không đủ để Heat có chiến thắng đầu tiên tại vòng play-off.
Đội chủ nhà tỏ ra bất lực trước hàng trong quá mạnh của Alab Pilipinas. Đại diện Philippines sở hữu hai cầu thủ to lớn là Renaldo Balkman và Justin Brownlee. Bộ đôi này dễ dàng xoay xở ở khu vực hình thang, khi những người kèm họ là Akeem Scott, Moses Morgan và David Arnold đều có thể hình không tốt bằng.
Alab Pilipinas ghi tới 50 điểm ở khu vực dưới rổ, và vượt trội Heat về số rebound tấn công (22 so với 3) nói riêng và tổng rebound (60 so với 25) nói chung.
Gặp khó trong phòng ngự, con đường tấn công của Heat cũng trắc trở khi chủ lực Maxie Esho dính chấn thương. Esho ghi tới 17 điểm trong hai hiệp đầu, nhưng chỉ chơi được bảy phút trong hai hiệp cuối với những bước chân tập tễnh.
Thiếu Esho, Heat buộc phải dựa vào những pha đột phá của Akeem Scott hay những tình huống ném ba trong vô vọng của Moses Morgan và Mike Williams. Morgan chỉ ném ba thành công với tỷ lệ 25%, còn Williams chỉ ghi được 6 điểm trong cả trận. Chung cuộc, Saigon Heat nhận thất bại 85-96 trước đối thủ sở hữu lực lượng vượt trội.

Saigon Heat (trắng) bất lực trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt. Ảnh: ABL.
Thua với tổng tỷ số 0-2, Heat bị loại ngay tại vòng một play-off ABL. Dẫu vậy, đây vẫn được coi là mùa giải thành công nhất trong lịch sử những lần dự giải Đông Nam Á của CLB Việt Nam. Còn với Pilipinas, họ sẽ đối đầu với ĐKVĐ Hong Kong Eastern tại vòng bán kết.
Nhân Đạt