Ngoại trừ chức năng trang trí đối với phái đẹp, những cái móng tay thật sự không đem lại nhiều lợi ích gì cho bạn. Sai lầm cũng vậy, nó chẳng phải là trải nghiệm ngọt ngào hay dễ chịu gì mà bạn từng có. Nhưng thử nghĩ mà xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không có những cái móng tay. Với một số người, họ bị ám ảnh bởi những cái móng tay. Họ cắt, cắt, cắt và cắt những cái móng tay ngay khi chúng hơi dài ra. Nhưng chẳng ích gì, những cái móng tay bướng bỉnh vẫn liên tục dài ra. Cái sau đùn đẩy cái trước.
Sai lầm cũng vậy, dù muốn hay không, bạn chẳng thể nào xoá bỏ nó, bởi sai lầm trong quá khứ là một trong những gì tạo nên bạn ngày hôm nay. Càng cố gắng quên đi những sai lầm của mình, lại chính là bạn càng mắc thêm sai lầm. Với một số khác, họ chẳng hề ngó ngàng gì tới những cái móng tay của mình. Họ bỏ mặc những cái móng tay dài của mình với những rắc rối mà ít nhiều họ biết: bệnh tim mạch, vi khuẩn, gãy móng tay… Sai lầm cũng vậy, bạn làm ngơ với sai lầm của mình trong quá khứ, bạn sẽ phạm chính sai lầm đó trong tương lai.
Với một số người còn lại, họ có một cách hành xử khác: cắt móng tay khi cần phải cắt móng tay. Chấp nhận sai lầm mà mình đã phạm phải như là một phần của mình và học hỏi từ đó. Bạn gặp phải một cục đá rơi vào bạn, chỉ là một cục đá nhỏ, bạn bỏ qua cục đá và đi tiếp, kết quả bạn gặp một trận lở đá. Khi những cái móng tay đủ dài sẽ có đất ghét bám vào, luôn có những dấu hiệu trước khi bạn gặp rắc rối.
Nếu bạn đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đây của mình, bạn chắc chắn sẽ nhận ra những dấu hiệu đó. Trách nhiệm của bạn trong đời, không phải là sinh ra hoàn hảo để rồi cố gắng không mắc sai lầm. Mà trách nhiệm của bạn là học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và học hỏi từ đó, để chắc chắn rằng lần sau bạn không vấp ngã vì cùng nguyên nhân như vậy nữa. Đó là cách con người ta trưởng thành. Và đó cũng là cách những cái móng tay, hay sai lầm, hay bài học... sẽ bảo vệ bạn trên con đường dẫn tới thành công.
Điều cuối cùng là, dù muốn dù không, khi bạn đã nằm xuống sâu dưới lớp đất đen, khi da thịt bạn đã mục rữa hoàn toàn, thì bên cạnh những khúc xương là những cái móng tay của bạn, vẫn nằm đó bướng bỉnh, như một minh chứng về sự tồn tại của một con người. Vậy đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chưa từng mắc sai lầm, thử nghĩ mà xem!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Le Duc Hai