Tôi lấy chồng không phải vì cái nhà, bản thân cũng có trong tay một sổ đỏ do bố mẹ đẻ cho. Chồng vốn ở nhà đó từ trước, cũng bỏ công sức vào căn nhà đó rất nhiều, tất cả phần cải tạo thiết kế là một tay anh lo, tiền đóng góp 1/3 căn đó.
Ông bà kể công và khẳng định chủ quyền ngôi nhà quá nhiều. Bố mẹ chồng tôi và em chồng cũng yêu cầu bên thông gia mua nhà cho vợ chồng em. Họ chưa mua nhưng trả tiền thuê nhà hàng tháng cho con họ mà bố mẹ chồng tôi vẫn còn hậm hực. Trong suy nghĩ của tôi, căn nhà đó có ở cũng là để cho con trai, cháu đích tôn chứ chưa bao giờ tôi coi nó là của mình như một số anh chị bình luận. Nhiều lần tôi đã nói chồng ra ngoài ở, tuy nhiên anh hiểu tính cách của ông bà luôn có thể bắt bẻ được nên giờ ra ngoài vừa khổ con mình vừa vẫn bị nói không ra gì. Đồng thời vợ chồng tôi vẫn phấn đấu để mua căn nhà khác. Nếu căng quá, chúng tôi ra ngoài ở thuê, chẳng sao mọi người ạ.
Chuyện ở cữ 5 tháng là tôi viết sai, ý tôi là ở nhà chăm con được 5 tháng thì rục rịch đi làm, còn bản thân đẻ mổ và ở cữ chỉ tầm một tháng thôi sau đó phải về quê chồng thời gian ngắn. Ở nhà tôi cũng làm một số việc nhà rồi, có khoảng thời gian tôi chăm con một mình, tối chồng về phụ giúp, sau đó chủ yếu mẹ đẻ tôi hỗ trợ và tôi cũng về ngoại nữa. Mẹ chồng thời gian đó cũng có xuống hỗ trợ ít ngày nhưng luôn khó chịu, soi mói, bóng gió.
Một số người nói vợ chồng tôi lợi dụng hai bên, sao không thuê ôsin này nọ? Vợ chồng tôi từng nói ra ý kiến là sẽ thuê người trông con nhưng ông bà phản đối, nói ông bà hai bên còn khoẻ mà phải thuê người là sao, người ngoài chăm cho sao cẩn thận bằng người nhà? Cuối cùng chỉ có mẹ đẻ tôi khổ, xót con xót cháu nên bà dốc hết sức chăm cho con tôi. Mẹ chồng xuống mấy bữa thì ẩn ý trên mạng xã hội rằng tuổi già phải được hưởng thụ, nghỉ ngơi, rồi ngày nào cũng kêu ca với bố chồng về sự mệt mỏi. Tôi thực sự không biết sống sao cho vừa lòng nhà chồng, nhờ hay không nhờ đều bị nói; nhờ bà xuống thì ca thán, thuê ôsin lại bị nói không thèm nhờ. Giờ tôi buông xuôi, ông bà nội xuống hay không là tự nguyện, không xuống thì vợ chồng tôi vẫn sắp xếp được bình thường.
Sai lầm của tôi là để ông bà xin việc mà không từ chối dù bản thân hoàn toàn có khả năng tìm được công việc mới. Từ trước đến nay vẫn là tôi tự lập trong công việc của mình, thế nên sắp tới tôi sẽ có hướng đi mới cho mình.
Xuân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc