![]() |
Kesley chơi trận cầu cống hiến trước Bình Dương. Ảnh: An Nhơn |
Một điểm trước Bình Dương cũng đủ giúp Sài Gòn Xuân Thành hài lòng, bởi hai đối thủ phía trên họ là Hà Nội T&T và Đà Nẵng đều thua HAGL (1-3) và Đồng Tháp (0-1). Kết quả này giúp Sài Gòn Xuân Thành có đồng 45 điểm với Đà Nẵng nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số và họ chỉ còn thua Hà Nội T&T 1 điểm. Chỉ cần thắng Hà Nội T&T ở vòng cuối trên sân Thống Nhất, Sài Gòn Xuân Thành sẽ đoạt ngôi quán quân V-League, bất chấp Đà Nẵng có thắng Ninh Bình. Nếu thành công, Sài Gòn Xuân Thành sẽ trở thành đội bóng thứ hai sau HAGL năm 2003, hai năm đoạt hai chức vô địch ở giải hạng Nhất và V-League.
Trên sân Gò Đậu chiều nay, dàn quân HLV Trần Tiến Đại ra quân với quyết tâm có 3 điểm. Tuy nhiên họ vấp phải sự chống đỡ quyết liệt của Bình Dương, dù chủ nhà ra quân thiếu hụt lực lượng trầm trọng cùng với việc không còn nhiều động lực phấn đấu. Phút 31, Sài Gòn Xuân Thành bất ngờ bị thủng lưới. Trong pha phản công nhanh, Vũ Phong có pha chuyền bóng thông minh loại hàng thủ đội khách để Tăng Tuấn phá bẫy việt vị băng lên hạ gục thủ môn Tấn Trường.
Bàn thua khiến các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành tràn lên tìm bàn gỡ. Bởi nếu thất bại mà một trong hai đội phía trên Hà Nội T& và Đà Nẵng giành chiến thắng, Sài Gòn Xuân Thành sẽ từ giã cuộc đua chức vô địch trước một vòng đấu. Nỗ lực của họ đã được đền đáp ngay đầu hiệp hai. Trong vòng vây hàng thủ chủ nhà, Kesley không chế khéo léo và chuyền bóng trống trải để Antonio thoát xuống sút căng góc hẹp, đánh bại thủ môn Văn Bé, gỡ hòa 1-1.
![]() |
Niềm vui mừng của các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành khi gỡ hòa 1-1. Ảnh: An Nhơn |
Bàn thắng tiếp thêm sức mạnh khiến Sài Gòn Xuân Thành chơi ép sân chủ nhà. Tuy nhiên, các pha lên bóng của họ cũng cầm chừng, bởi cùng thời điểm này, hai đối thủ phía trên họ Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều bị HAGL và Đồng Tháp. Kết quả đủ giúp Sài Gòn Xuân Thành thuận lợi ở trận đấu cuối với Hà Nội T&T. Nhưng suýt nữa họ không hoàn thành mục tiêu giành một điểm nếu pha sút bóng của Philani không bị cột dọc từ chối. Trận này, Huỳnh Kesley có một trận khá tồi. Anh liên tiếp để mất bóng vô duyên và không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội ở hàng công.
Một điểm giúp các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành vui mừng. Trước mắt họ là trận "chung kết" với Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất 19/8. "Thời cơ vô địch đã đến với Sài Gòn Xuân Thành. Chúng tôi quyết tâm trong trận cuối với Hà Nội T&T", trợ lý HLV Liêm Thanh phát biểu.
Đội hình ra sân của hai đội:
Bình Dương: Dư Văn Bé; Tuấn Tùng, Van Bakel, Hoàng Helio, Văn Bé, Huỳnh Phú, Tăng Tuấn, Vũ Phong, Philani, Trung Sơn, Trọng Giáp
Sài Gòn Xuân Thành: Tấn Trường; Trọng Phú, Robert, Văn Tuấn, Minh Đức, Đình Luật, Minh Chuyên, Nsi, Huỳnh Kesley, Antonio, Moses
An Nhơn