> Bầu Thụy được công kênh khi đội nhà nhận Cup
Hàng công Sài Gòn Xuân Thành mạnh mẽ khi có mặt Rogerio Nguyễn. Ảnh: An Nhơn |
Khi trọng tài Võ Quang Vinh nổi còi kết thúc trận, trái với hình ảnh gục ngã ở trận "chung kết" cách đây 10 ngày, các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành vui như hội khi ăn mừng chiếc Cup của mùa bóng. Họ lao về khán đài chia vui cùng các CĐV. Bầu Thụy cũng chạy xuống sân chia vui cùng đội bóng. Ông được các cầu thủ tung lên trên bục nhận Cup. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội T&T hôm nay buồn ủ rũ. HLV Phan Thanh Hùng đứng lặng lẽ. Cố che giấu nỗi buồn, bầu Hiển qua bắt tay chúc mừng đội bóng của bầu Thụy.
Trái với bầu không khí rực lửa ở trận "chung kết" ở vòng đấu hạ màn V-League 2012, cuộc tái ngộ tại đấu giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T tỏ ra khá yên ắng. Khán đài không còn cảnh CĐV ùn ùn leo tường vào sân ngồi chật kín mà chỉ vài nghìn người. Diễn biến trận đấu cũng thay đổi theo chiều hướng hấp dẫn khi Hà Nội T&T đã từ bỏ lối chơi thiên về phòng ngự để tấn công. Không còn phải gặp "bức tường lửa" như trận giáp mặt ở V-League, các chân sút trên hàng công của Sài Gòn Xuân Thành như Kesley, Antonio, Rogerio đã rảnh chân để dứt điểm chính xác hơn. 4 bàn thắng là quá đủ cho bựa tiệc nhận Cup của chủ nhà.
Hà Nội T&T chơi 'chém đinh chặt sắt' và Hồng Tiến nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: An Nhơn |
Nhập cuộc kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Hà Nội T&T bị thủng lưới trước. Phút 11, từ pha đá phạt của Nguyễn Rogerio, Kesley bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, trước sự ngỡ ngàng hàng thủ đội khách. Hai phút sau, Hà Nội T&T suýt nữa có bàn quân bình nhưng pha đánh đầu Gonzalo đưa bóng đi chệch mục tiêu. Phút 30, Ngọc Duy dùng tay đưa bóng vào lưới Tấn Trường và trọng tài Võ Quang Vinh cùng trợ lý đã công nhận bàn thắng cho đội khách. Tuy nhiên, sau khị bị các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành phản ứng mạnh, được nhắc nhở từ trọng tài bàn, "còi vàng" Quang Vinh đã thay đổi quyết định, đồng thời "tặng" cho tiền đạo Ngọc Duy thẻ vàng.
Sau khi ăn mừng bàn thắng hụt, Hà Nội T&T nhận bàn thua thứ hai. Phút 35, Sài Gòn Xuân Thành có bàn nhân đôi cách biệt khi Antonio thoát xuống đón đường chuyền rất thông minh của Huỳnh Kesley Alves, loại cả thủ thành Ngọc Tú trước khi đưa bóng vào lưới trống. Khoảng cách 2 bàn an toàn, Sài Gòn Xuân Thành chơi càng tự tin và hưng phấn hơn. Họ suýt có bàn thắng nới rộng cách biệt nếu như pha đệm bóng kỹ thuật của Đặng Văn Robert không đi trượt cột dọc ở phút 42. Trong khi đó, nếu may mắn, Hà Nội T&T cũng có cơ hội để rút ngắn tỷ số trước khi hiệp một kết thúc, tiếc rằng cú đánh đầu của Gonzalo lại tìm đến trúng xà ngang.
Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Sau những nỗ lực, Hà Nội T&T thắp lên hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng nhờ pha dứt điểm gọn gàng của Gonzalo ở phút 52. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô sụp đổ sau tình huống Hồng Tiến bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 73. Trước đó vì phản ứng dữ dội, trợ lý HLV của đội khách cũng bị đuổi lên khán đài. Trong thế thiệt quân, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng gần như mất sức chiến đấu. Phút 75, trong pha đan bóng trung lộ, Hải Anh băng xuống chớp nhanh cơ hội, nâng tỷ số 3-1 cho Sài Gòn Xuân Thành.
Không còn khả năng lật ngược tình thế, các cầu thủ đội khách trở nên nóng nảy. Họ liên tục có nhiều pha vào bóng ác ý với cầu thủ chủ nhà. Phút 90, tuyển thủ Văn Quyết chơi xấu rồi định tấn công Rogerio Nguyễn nhưng trọng tài đã kịp thời can ngăn. Cũng từ pha sút phạt này, Nguyễn Rogerio đã ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 để giữ Cup ở lại TP HCM.
Niềm vui đoạt Cup của Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: An Nhơn |
Đội hình xuất phát hai đội:
Sài Gòn Xuân Thành: Tấn Trường, Trọng Phú, Hải Anh, Đặng văn Robert, Huỳnh Kesley, Antonio Carlos, Moses, Nguyễn Rogerio, Trọng Bình, Đình Luật, Nsi.
Hà Nội T&T: Ngọc Tú, Cristiano, Văn Hiếu, Sỹ Cường, Văn Quyết, Hồng Tiến, Gonzalo, Ngọc Duy, Quốc Long, Samson, Văn Biển.
An Nhơn