Duyên chưa đến hay là duyên đã đi lạc? Sài Gòn đã giải phóng 50 năm, nhân dịp quan trọng này, em xin phép giải phóng 31 năm độc thân của mình ở đây. Em thường đọc những mẩu chuyện về đời thường, hy vọng một ngày sẽ gặp được người thương như thế. Chỉ đơn giản là 4 mùa, 3 bữa cơm của hai con người từ xa lạ mà tìm thấy nhau, cùng nhau đi qua đoạn đường còn lại của cuộc đời. Em hiện làm việc và sinh sống tại Tân Bình, xuất thân từ gia đình làm nông ở miền Tây. Chính vì thế, em luôn trân trọng từ những điều giản đơn trong cuộc sống. Em làm kế toán cho một công ty phần mềm, dù ít dù nhiều vẫn có thể "bao nuôi" đối phương được 3 bữa cơm nên anh đừng lo nhé. Hiện em vẫn cố gắng từng ngày để phát triển công việc.
Về ngoại hình, em cao 1m6, cũng tạm ổn nếu không quá khắt khe mà theo từ điển hiện tại gọi là "cũng cũng". Tính tình em hơi ngược lại so với công việc, bề ngoài nhìn em hướng nội. Em được nhận xét hiền, hay giỡn và còn giỡn nhây. Em không câu nệ, để bụng với mọi chuyện, vì thế nhìn em lúc nào cũng vui và lạc quan. Ông bà thường nói "nhất cự ly nhì tốc độ", thế nên thuận tiện nhất là em tìm anh ở Sài Gòn này.
Về anh, em mong anh lễ phép, thương người, sống chan hòa, có công việc chân chính, chưa từng lập gia đình hoặc có con riêng. Khoảng cách tuổi tác dưới 37 vì em hy vọng sẽ có những đứa con xinh xắn, chăm ngoan. Chờ thư anh. Cảm ơn anh và quý độc giả đã dành thời gian đọc bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Duyên chưa đến
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ