Thời gian vẫn không ngừng trôi, lại chuẩn bị hết một năm nữa rồi nhưng em vẫn cô đơn và mong được gặp anh. Nhưng dường như ông trời vẫn giấu anh kỹ quá để tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của em. Em vẫn chờ, vẫn đợi được nhưng em mong anh sớm xuất hiện để em thực hiện kế hoạch của đời mình, cùng anh xây dựng tổ ấm mà trong đó có tiếng cười của anh, của em và con của chúng ta.
Giữa nơi phồn hoa đô hội này, em chẳng biết phải tìm anh ở đâu. Sài Gòn mật độ dân số 9 triệu người nhưng em chỉ tìm kiếm một người duy nhất là anh. Nếu anh đọc được bài biết này thì liên hệ với em nhé, để em không phải mòn mỏi chờ đợi anh nữa. Em là một cô gái sinh ra và lớn lên tại quê hương miền Bắc, nơi có cây đa, bến nước, con đò và dòng sông phẳng lặng nhiều phù sa bồi đắp, gắn liền trong suốt thời thơ ấu ngọt ngào. Đến bây giờ xa quê hương hơn 10 năm những hình ảnh đó vẫn chưa bị lu mờ trong ký ức của em. Khi tốt nghiệp phổ thông em có sự định hướng của gia đình nên đã khăn gói quả mướp vào TP HCM thi đại học, sau đó em học và làm việc tại mảnh đất này. Trong suốt quãng thời gian tại thành phố em chủ yếu học rồi đi làm mà quên mất phải có một người đồng hành bên cạnh là anh.
Tính em vui vẻ, nhiệt tình, thích được giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình, biết yêu thương, quan tâm, chung thủy. Em thích mang lại niềm vui, tiếng cười cho người khác khi ở bên mình để có cảm giác vui vẻ, thoải mái nhất nên hơi trẻ con một chút. Nhưng khi cần nghiêm túc, đứng đắn thì em cũng khá giống một quý cô (cười). Em sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Bắc Bộ nên tuổi thơ của em gắn liền với công việc chân tay khá sớm. Cơm nước, cắt cỏ, chăn trâu... em đều làm được nên tin nếu anh về ở với em sẽ được ăn theo kiểu chuẩn cơm vợ nấu, với khẩu vị truyền thống miền Bắc hoặc lai hương vị miền Nam, mà không phải ăn mì gói hay cơm nguội, trừ khi anh chán cơm nhà em sẽ dẫn anh đi ăn ngoài cho đổi không khí. Ngoại hình em thì nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương nên em thích có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em và bên em.
Em chỉ mong anh là người chồng, người cha có trách nhiệm, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, chăm sóc vợ con và anh không hút thuốc lá. Bia, rượu anh uống vừa đủ để làm chủ được bản thân. Em theo đạo công giáo nên nếu gặp anh cùng đạo thì sẽ thuận tiện cho đôi bên, nếu anh khác tôn giáo thì anh cũng đừng ngại, chỉ cần anh yêu và thật lòng với em thì em tin sau này anh sẽ cảm nhận được mọi thứ không còn là trở ngại như mọi người từng nghĩ. Vì thế anh đừng ngần ngại gì nữa, bố mẹ mong em giới thiệu con rể tương lai lắm rồi mà chờ hoài không thấy. Anh giúp em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jenny
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam