Thoại Hà -
Cuốn Con đường Steve Jobs (tên tiếng Anh là The Steve Jobs Way iLeadership for a New Generation) do dịch giả Lại Hoàng Hà và Trần Thị Kim Cúc chuyển ngữ, NXB Trẻ ấn hành.
Tác giả Jay Elliot khẳng định, ông viết Con đường Steve Jobs là để lột tả một Steve Jobs thật - không phải là một phiên bản nửa sự thật như trong nhiều cuốn sách được viết. Theo ông, các phóng viên hoặc thành viên nhóm Mac đều là những người chưa bao giờ nhìn thấy một Steve Jobs ngoài đời là như thế nào.
|
Bìa cuốn sách "Con đường Steve Jobs". |
"Con đường Steve Jobs" truyền đến độc giả niềm đam mê mãnh liệt mà Steve Jobs dành cho sự hoàn hảo của sản phẩm, tầm nhìn xa trông rộng của ông về sự tiện dụng đơn giản, tinh tế và đẹp đẽ nhất dành cho người sử dụng. Steve Jobs trong sách được khắc họa là con người quyết đoán trong mọi đòi hỏi đến mức áp đặt lên nhân viên... nhưng ông lại là một thiên tài và sống một cuộc đời như chính câu nói nổi tiếng của ông: "Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ!".
Cuốn sách không chỉ đáp ứng nhu cầu của những ai muốn học hỏi những nguyên tắc iLeadership của Steve Jobs, giúp khám phá câu chuyện thành công thần kỳ của hãng Apple, mà còn cho người đọc hiểu một sự nghiệp thứ hai cũng lẫy lừng không kém của ông: thiên tài công nghệ kết hợp niềm đam mê điện ảnh để giúp hãng Pixar mang đến cho đời những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ.
Năm 2003, Jobs được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy. Sau khi trải qua phẫu thuật đầu năm 2004, năm 2009 ông được ghép gan. Trong hai năm sau đó, ông 3 lần vắng bóng tại Apple để tiếp tục điều trị. Ngày 24/8, Steve Jobs loan báo trong bức thư từ chức gửi toàn thể nhân viên Apple: "Tôi đã từng nói, ngày nào tôi không còn có thể làm tròn bổn phận, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết. Thật buồn là ngày ấy đã đến".
Chưa đầy hai tháng sau và chỉ một ngày sau khi Apple công bố iPhone 4S, Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 vào ngày 5/10. Cả thế giới bàng hoàng trước tin buồn.