Súp miso của bé Hana mới được nhà xuất bản Lao Động phát hành tại Việt Nam. Tác giả Singo đã biên soạn từ nhật ký của anh và những bài viết trên blog của vợ, kèm thư cha con anh gửi cho vợ thành cuốn sách. Tác phẩm khiến độc giả xúc động bởi tình yêu Singo dành cho vợ, thấy được sức mạnh anh đã truyền cho Chie để cô đi qua giông bão cuộc đời.
Vợ Singo - Yasutaka Chie - ở Fukuoka, Nhật phát hiện mình bị ung thư vú ở tuổi 25, khi sắp cưới. Cô xác định tinh thần có thể bị từ hôn. Nhưng Singo vẫn quyết làm đám cưới mặc sự phản đối của người thân. Sau đó là quãng thời gian Chie trải qua quá trình điều trị đau đớn, mệt mỏi của phẫu thuật cắt vú phải, xạ trị, đối mặt nguy cơ không thể sinh con...
Như một phép màu, Chie mang thai một năm sau đó. Cô bị giằng xé khi phải lựa chọn việc giữ con, bởi nếu mang thai, bệnh ung thư có nguy cơ tái phát. Cuối cùng Chie quyết định giữ thai nhi và sinh ra Hana. Cô yêu con gái hơn cả tính mạng mình.

Hana khi còn nhỏ bên mẹ Chie.
Chín tháng sau khi sinh, phát hiện dấu hiệu khác lạ của cơ thể, Chie đi khám và biết căn bệnh quái ác tái phát. Cô bước vào hành trình chiến đấu với bệnh, tìm tòi về khẩu phần ăn, thực phẩm hỗ trợ người đang chữa bệnh ung thư, duy trì sức khỏe cho những người khỏe mạnh. Chie lập blog "Ngủ sớm, dậy sớm, gạo lức và súp miso". Trang blog chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về thực phẩm của Chie được nhiều người Nhật yêu thích.
Chie sống những năm cuối đời trong tình yêu, sự quan tâm của người chồng và hạnh phúc do con gái mang lại. Nhưng cô luôn trăn trở phải làm điều gì đó, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, chồng con cô có thể tự chăm sóc bản thân và sống tốt.
Khi Hana ba tuổi, Chie bắt đầu dạy con làm việc nhà như phơi quần áo, xếp đồ, dọn vệ sinh, chuẩn bị đồ trước lúc đi học... Sinh nhật bốn tuổi của Hana, Chie tặng con chiếc tạp dề và bắt đầu dạy bé nấu ăn. Cô viết: "Khi con biết chăm sóc mình, con có thể sống bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai. Thế nên, công việc đầu tiên với Hana nhỏ bé chính là chăm sóc bản thân và nấu cơm. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tương lai thế nào, con đều có thể sống được. Chỉ cần Hana tự mình làm được, một ngày nào mẹ đi mất, Hana cũng sẽ không sao".
Cô cũng dạy con cách ứng xử và đối diện cuộc sống: "Đừng nói xấu người khác, đừng quên mỉm cười, tất cả lời mẹ dặn, dù có khó thế nào, không thích thế nào, khổ sở thế nào, Hana đừng bỏ cuộc nhé, đừng bỏ cuộc nhé!"
Chie qua đời năm 2008, khi con gái Hana được năm tuổi. Singo - chồng cô buồn bã nhiều ngày sau đó. Một buổi sáng, anh thấy Hana đứng trong bếp làm món súp miso. Cách làm của cô bé giống hệt mẹ và món súp có hương vị thân quen. Không chỉ thế, cách Hana gấp quần áo, cọ bồn tắm, chuẩn bị đến trường giống hệt những gì mẹ bé đã làm.

Sách "Súp miso của bé Hana" mới phát hành ở Việt Nam
Cuốn sách gửi gắm tới các bậc phụ huynh thông điệp về cách nuôi con: "Hãy dạy cho con tự biết chăm sóc bản thân, tự đứng vững trên đôi chân của mình, vì chúng ta sinh ra trước con cái và lẽ thường sẽ đến lúc chúng ta phải ra đi, để lại con trên cõi đời này".
Cuốn sách 200 trang xứng đáng có trên giá sách của mọi gia đình để mọi thành viên trong nhà cùng đọc, cùng cảm tạ đang được tồn tại, hạnh phúc bên nhau.
Y Nguyên