Sách do NXB Thế giới ấn hành, dày, in song ngữ Anh Việt, tập hợp hàng trăm bức ảnh sống động về kiến trúc, chức năng của nhà rông và muôn mặt đời sống sinh hoạt của người dân quanh ngôi nhà được coi là mảnh hồn làng ở Tây Nguyên.
Nhà văn Nguyên Ngọc - người gắn bó với quê hương của anh hùng Núp - kể: "Nhà rông là linh hồn của làng. Ở vùng Ba Na, người ta gọi một ngôi làng không có nhà rông là 'làng đàn bà', tức là cũng gần như nói một cái làng chưa ra làng, chưa xứng đáng là làng".
![]() |
Trang bìa cuốn sách. |
Tương tự như ngôi đình làng Việt, nhà rông là nơi diễn ra toàn bộ sinh hoạt cộng đồng của người dân; nơi đứa trẻ, từ tấm bé đã được quây quần quanh bếp lửa nghe người già kể khan; nơi người lớn được tụ họp hằng đêm, nói cho nhau nghe chuyện của núi rừng... Giới thiệu 66 ngôi nhà rông, cuốn sách cho người đọc dự phần vào cuộc sống phóng khoáng, đầy bí ẩn và mê hoặc đó.
Bên cạnh hình ảnh về những kiến trúc nhà rông hùng vĩ, lãng mạn và cầu kỳ một cách tinh tế, các tác giả không né tránh một thực trạng rằng ngày nay, cùng với sự đổi mới của cuộc sống núi rừng, mảnh hồn làng đã ít nhiều mất thiêng, bị bỏ rơi và lãng quên đâu đó.
Sách lưu lại những hình ảnh đẹp của một di sản văn hóa lâu đời như một lời kêu gọi đầy sức thuyết phục cho công tác bảo tồn và khôi phục giá trị của những ngôi nhà rông.
Nhà rông Tây Nguyên là công trình tâm huyết thứ hai của các tác giả Nguyễn Văn Kự - Lưu Hùng về mảnh đất của văn hóa cồng chiêng. Trước đó, năm 2002, họ đã cho xuất bản tập sách ảnh Nhà mồ Tây Nguyên.
Một số hình ảnh trong cuốn sách:
![]() |
Già làng người Ba Na ở làng Pơ - yang, thị trấn Kon Chro, tỉnh Gia Lai. |
![]() |
Trang phục trong lễ hội đâm trâu của trai làng. |
![]() |
Dàn giáo đặc biệt kiểu chữ A, dựng bằng những cây tre, phỏng theo hình dạng và thế nghiêng của mái nhà sẽ dựng. Những người Ba Na làm nhà theo tập quán của họ ở làng, dù là dựng nhà rông ở Hà Nội. |
![]() |
Tượng nam và nữ chào đón khách ở trước cửa nhà rông, là hình thức tượng cải biến của thời nay ở vùng Xơ-đăng. |
![]() |
Nhà rông văn hóa huyện Mang Giang, Gia Lai. |
![]() |
Nhà gươl làng Achiếu xây bằng những loại vật liệu mới, do Nhà nước đầu tư, chỉ còn thấy dáng vẻ Cơ-tu trên mái và nóc. |
Lưu Hà