Sự việc xảy ra ngày 15/11 tại lớp Bunny của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai và Lê Thúy Hà, trường Mầm non Tư thục cao cấp Smart Kids, cơ sở 2 (ngõ 121 phố Thái Hà, Hà Nội). Nhiều ngày nay, vụ việc được bàn tán sôi nổi trên một diễn đàn dành cho các phụ huynh.
Sáng 28/11, trao đổi với VnExpress, Hiệu trưởng Mầm non Smart Kids Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi biết thông tin, chiều 24/11, Hội đồng giáo dục trường đã có cuộc họp khẩn để làm rõ vụ việc.
![]() |
Tầng thượng, nơi cô Mai dọa đút bé Nhím vào máy giặt. Ảnh: T.D. |
Theo tường trình của cô Mai và cô Hà, trong giờ ăn chiều 15/11, bé Nhím nôn nhiều lần và hai cô phải cho cháu ăn lại. Nhưng vừa cho thìa cháo cuối cùng, bé Nhím ậm ọe đòi nôn ra. Hai cô đã nói chuyện để Nhím quên cảm giác khó chịu, nhưng bé vẫn ọe ra.
"Tôi đã dọa cho cháu vào máy giặt, nhưng chỉ dọa thôi, tuyệt đối không hề đánh và tát cháu. Vừa ra đến cửa tầng thượng thì chó sủa ầm lên vì nghe tiếng khóc của cháu. Thấy cháu đã biết sợ và hứa sẽ ăn ngoan nên tôi lại cho Nhím vào phòng để ăn tiếp", cô Mai tường trình.
Còn cô Hoa, phụ trách văn phòng, cho biết, thấy tiếng khóc và tiếng chó sủa inh ỏi trên tầng thượng, hàng xóm nhà đối diện đã chạy sang trường thông báo. Cô này đã nhắc nhở hai giáo viên. "Thấy bé Nhím chuẩn bị ọe, cô giáo lấy tay vỗ vào huyệt đạo ở trán cháu để cháu đỡ nôn chứ không phải là dùng tay tát", cô Hoa cho biết thêm.
![]() |
Các bé vui chơi tại Smart Kids cơ sở 2. Ảnh: T.D. |
Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai (23 tuổi) là giáo viên dạy từ ngày trường mới đi vào hoạt động (8/2006). "Tôi làm như vậy hy vọng các cháu ăn no, ăn tốt chứ không phải vì không có tâm", cô Mai nói.
Hiệu trưởng Hằng cho biết, phương châm của trường là các cháu phải khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất. Nếu cháu ăn nhiều nhưng đến mức sợ phải ăn thì cũng không nên.
Mầm non Tư thục cao cấp Smart Kids đi vào hoạt động tháng 8/2006, với 2 cơ sở đào tạo. Hiện trường có 70 trẻ với 14 giáo viên nhưng cơ sở 2 mới thành lập nên chỉ có 8 cháu. Mỗi trẻ học tại đây đóng 1,5 triệu đồng một tháng, bao gồm chi phí ăn 3 bữa. |
"Hành động của cô Mai khiến chúng tôi thực sự bất ngờ bởi từ trước tới nay cô chưa bao giờ phạm lỗi. Tôi nghĩ có thể cháu quá khó ăn nên trong lúc bức xúc, không kìm chế được mình, cô Mai mới hành động như thế. Hiện bé Nhím vẫn đi học bình thường", bà hiệu trưởng nói.
Sau khi vụ việc xảy ra, trường đã đến gia đình cháu Nhím để xin lỗi. Cô Mai bị sa thải, còn cô Hoa và cô Hà bị kiểm điểm, cắt thưởng và trừ 50% lương tháng vì biết sự việc mà không lên tiếng.
Tiến Dũng
Người gửi: Tuan Anh
Hình phạt đuổi việc đối với cô Mai là quá nặng, nếu có chỉ là khiển trách. Ngay cả phụ huynh của bé Nhím chắc cũng ko tránh khỏi việc dọa bé Nhím khi bé không ngoan. Việc dọa bé Nhím nêu trên cũng chỉ muốn bé ăn no, do kinh nghiệm chưa nhiều nên cô Mai đã làm như vậy. Mong ban giám hiệu trường Smart Kids xem xét giảm hình thức kỷ luật với cô giáo Mai.
Người gửi: kientranviet
Không chấp nhận được cô giáo hết cả phương pháp sư phạm, doạ nhốt học sinh vào máy giặt, vì đó là suy nghĩ độc ác, học sinh sinh sẽ tổn thương tâm lý nặng nề, cực kỳ nguy hiểm.
Cho thôi việc cô giáo ấy là xác đáng. Cần rút kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết của các cô giáo trẻ.
Người gửi: Trần Anh Tuấn
Theo quan điểm của cá nhân, các thày cô cũng cần có những hành động như vậy. Không nên đuổi hay kỷ luật những trường hợp như vậy vì vô hình chung, chúng ta tạo hình ảnh giáo viên sợ học sinh khóc và tạo hư cho trẻ nhỏ khi không còn sợ thày cô giáo. Tôi không khuyến khích thày cô đánh trẻ nhưng cũng không nên vì những yếu tố không thường xuyên này mà kỷ luật thày cô giáo.
Người gửi: Nguyễn Xuân Phú
Việc doạ trẻ như vậy là chuyện bình thường, các cô giáo đã làm gì các cháu đâu. Tôi cũng có cháu nhỏ hơn 3 tuổi, nhiều khi cũng phải dọa các cháu, nhưng là chỉ doạ thôi, như vậy các cháu mới chịu nghe lời. Hành động của các cô chưa đến mức chúng ta phải lên tiếng.
Người gửi: Nguyễn Trọng Bằng,
Em thấy việc sa thải cô Mai có lẽ là một kỷ luật quá nặng. Với tâm lý con người ta ai cũng vậy, không phải lúc nào cũng hoàn hảo được. Hơn một năm trong ngành mà không có chuyện gì xảy ra, bây giờ chỉ vì chuyện như vậy mà cô Mai bị sa thải thì quá thiệt thòi.
Người gửi: Từ Đức Thắng
Sự việc của trường mầm non này quả là chuyện bình thường. Trong quá trình giáo dục trẻ đâu phải lúc nào củng nói nhẹ nhàng là trẻ có thể nghe lời được đâu. Cha mẹ còn phải có lúc đánh con mà. Theo tôi thì những việc làm của cô giáo nói trên là bình thường. Chúng ta không nên thổi quá vấn đề.