![]() |
|
Ban nhạc S Club 7. |
Một người bạn của nhóm kể: “Con đường sự nghiệp của ban nhạc vừa kết thúc, nhưng tình bạn giữa hai cô gái thì chấm dứt từ lâu rồi. Tina ghen lồng ghen lộn trước sự toả sáng của Rachel và không ít lần cạnh khoé đồng nghiệp. Cuối cùng thì chẳng ai chịu đựng được tính khí hẹp hòi của Tina”.
S Club 7 được gắn kết bởi bàn tay vàng Simon Fuller, người đã làm nên thành công của Spice Girls. Và Tina được ví như một Geri Halliwell thứ hai, luôn phản ứng trước mọi chuyện. Cô khó chịu khi Rachel trở thành mẫu công chúa âm nhạc hoàn hảo, tức tối vì đối thủ luôn là người đến sau để hoá trang, nhưng lại được ưu tiên làm đẹp trước. Cô lạnh lùng đòi sa thải các ca sĩ nam khi họ bị bắt hút thuốc phiện hai năm trước đây. Với các lái xe, Tina cũng tỏ ra khắt khe và đã sa thải tới 4 người. Người đầu tiên phải ra đi vì dám dùng tai nghe của cô, người thứ hai chịu chung số phận vì không chịu chờ đợi trong lúc cô đi mua sắm. Người thứ ba bị thải hồi đơn giản vì Tina không thích kiểu lái xe của anh ta và người thứ tư, với bề ngoài không vừa mắt lắm, cũng không thể làm Tina hài lòng.
Chỉ riêng một thành phần như Tina cũng đủ làm ban nhạc rạn nứt, và sự rạn nứt ấy trở thành lỗ hổng lớn không dễ hàn gắn khi mà các thành viên khác cũng có vấn đề. Paul Cattermole thì đã ra đi. Bradley là một chàng lãng tử phá phách, ăn mặc nhố nhăng, không ít lần ve vãn các fan nữ và qua đêm với họ. Trong khi đó, Jon lại quá con nít. Anh hiện vẫn sống cùng phụ huynh ở Kent và thậm chí còn tâm sự với họ về chuyện hút thuốc phiện.
Thu Trang (theo Newsoftheworld)
