Thời tiết oi bức và nắng như đổ lửa đã khiến ý đồ chơi tấn công của đội khách Nam Định bị phá sản, mặc dù các ngoại binh Amaobi và Okoro vẫn hoạt động rất năng nổ. Trong khi đó, bên phía đội chủ nhà HLV Nguyễn Văn Thịnh có một số thay đổi khi đưa Diego từ vị trí tiền vệ trung tâm sang đá ở vị trí cánh trái còn Trọng Hoàng đá ở vị trí tiền đạo lùi. Trận đấu này, Văn Quyến không được ra trân còn Eric lần đầu tiên được đá chính ở hàng tiền đạo.
Khi mà các cầu thủ Nam Định chưa thể bắt nhịp được với thời tiết nắng nóng thì các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã nhanh chóng tổ chức vây hãm khung thành thủ môn Quang Huy. Ở phút thứ 2, từ pha chọc khe của Eric, Trọng Hoàng băng xuống nhận bóng buộc hậu vệ Nam Định phải phạm lỗi ngay trước vạch 16m50 nhưng cú đá phạt của Diego lại không hiểm.
Sau pha bóng này, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An liên tiếp tổ chức được những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quang Huy. Sau nhiều lần vây hãm, đến phút thứ 12, các cầu thủ chủ nhà đã mở được tỷ số khi hậu vệ Chinedu của Nam Định phá bóng hụt. Tiền vệ người Argentina Diego nhanh chóng thoát xuống xử lý kỹ thuật rồi hạ Quang Huy bằng cú sút đẹp mắt. 1-0 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.
Khi các cầu thủ Nam Định đang cố gắng dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ thì Sông Lam Nghệ An lại bất ngờ có bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 18. Sau khi bị hậu vệ Nam Định phạm lỗi, Đình Đồng đã chớp thời cơ đá phạt rất nhanh, bóng đến chân Trọng Hoàng và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2–0 cho đội nhà trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Các cầu thủ Nam Định phản ứng với trọng tài về tình huống đá phạt trước khi thổi còi này nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Sông Lam Nghệ An một cách hợp lệ.
Sau khi bất ngờ nhận 2 bàn thua liên tiếp, các cầu thủ khách Nam Định cố gắng tổ chức nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ môn Sihavy cùng với Huy Hoàng, Cao Xuân Thắng đã khiến Amaobi, Okoro nản lòng.
Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An lại giảm nhịp độ trận đấu xuống và tổ chức đá phòng ngự phản công. Với sự xông xáo của Đình Đồng bên cánh phải, Diego bên cánh trái và Trọng Hoàng ở giữa đã giúp đội chủ nhà kiểm soát được thế trận. Phút thứ 35, Sông Lam Nghệ An suýt có bàn nâng tỷ số khi Đình Đồng băng xuống rất nhanh, tung ra cú sút khiến Quang Huy phải bay người phá bóng rất vất vả.
Hiệp một kết thúc với tình huống đối mặt thủ môn của Diego, tuy nhiên cú tâng bóng qua đầu thủ môn Quang Huy của cầu thủ người Argentina này lại không chính xác.
Bước sang hiệp 2, khi mà thời tiết có phần dịu xuống, các cầu thủ khách Nam Định nhanh chóng đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức những đường bóng tấn công về phía khung thành của thủ môn Sihavy. Tuy nhiên tình huống đáng chú ý đầu tiên của hiệp 2 lại đến từ phía đội chủ nhà khi ở phút thứ 47, Eric tung người móc bóng nhưng không thành công.
Ngay lập tức Nam Định trả lời bằng pha vô lê đẹp mắt của Amaobi nhưng thủ môn Sihavy đã hóa giải thành công.
Khi Nam Định đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Sihavy thì bàn thắng lại đến với họ một cách rất bất ngờ. Ở phút thứ 60, Diego để tay chạm bóng trong vòng cấm chịu phạt đền, ngay lập tức Okoro đã không mắc sai lầm trên chấm đá phạt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1- 2.
Càng về cuối, trận đấu diễn ra càng hấp dẫn với những pha bóng ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Sự thay đổi của HLV Nguyễn Văn Thịnh khi đưa Thanh Hoàn thay Diego, Hồng Tiến thay Đắc Khánh và Kankam Tony vào thay Eric đã giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận trong hầu hết hiệp 2 của trận đấu. Trong khi đó, Amaobi, Okro và Văn Biển đã rất cố gắng di chuyển nhưng không thể tìm được đường vào lưới của thủ môn Sihavy.
Trường Long