Vào 9h sáng, tôi đang ngồi làm việc tại văn phòng thì có một thanh niên bước vào hỏi tôi đây có phải là công ty xây dựng không. Tôi nói đúng rồi. Hắn nói, hắn là chủ của xe container đang bị cảnh sát giao thông kiểm tra ngoài đường, phải nộp phạt nhưng thiếu vài trăm, hỏi tôi có tiền không? Hắn mượn nộp phạt rồi lát rút trả lại.
Lúc đấy, miệng thì tôi bảo không có nhưng tay thì rút ví đưa số tiền 600 nghìn mà hắn hỏi mượn. Hình như nhìn vào ví thấy có tiền nên hắn kêu cho mượn thêm 400 nghìn, không hiểu vì sao tôi vẫn rút 400 nghìn đưa cho hắn.
| >> Xem thêm: Ông Tây 'thôi miên' lừa tiền bị camera ghi hình |
Rồi hắn bảo là thiếu 200 nghìn bồi dưỡng, tôi lại ngoan ngoãn đưa cho hắn. Lúc này hắn tháo đồng hồ đeo tay để cho tôi cầm làm tin, bảo lát sau quay lại trả tiền và nhận lại đồng hồ.
Hắn đi được tầm 10 phút thì lúc đó tôi mới tỉnh táo và suy nghĩ lại, tại sao mình không tự chủ được như vậy. Chiệc đồng hồ thuộc loại hàng nhái rẻ tiền. Tôi giống như bị bỏ bùa mê, không suy nghĩ được gì cả, cứ răm rắp đưa số tiền mà hắn nói. Tổng cộng mất trắng 1,2 triệu đồng trong vòng chưa đầy 10 phút. Thật ngốc và khó hiểu.
Việc xảy ra gần một bệnh viện quận Bình Tân, TP HCM. Tôi đã ở Sài Gòn khá lâu, và cũng biết khu vực gần bến xe miền Tây thường xảy ra những vụ việc xin tiền, móc ví. Dù đã cảnh giác như vậy nhưng tôi lại không tránh khỏi bọn này.
Tôi chia sẻ câu chuyện này với mọi người nhằm trút bỏ bực tức và mong là không ai rơi vào trường hợp giống tôi.
>> Xem thêm: 'Nữ quái' vờ soi gương chải tóc trộm ví tiền, iPhone
Trần Thị Cẩm Tú
Chia sẻ những câu chuyện đời sống xã hội của bạn tại đây