Hà Linh -
![]() |
Nhà văn Salman Rushdie. (Ảnh: abcnews) |
Phát biểu tại Liên hoan văn học Hay năm nay, Rushdie nói nhiều đến những nhân tố ảnh hưởng đến ông trong quá trình viết Midnight's Children, Shame và Shalimar the Clown. Nhưng khi được hỏi về tình hình chính trị, nhà văn tâm sự: "Kể từ khi những công việc chính trị xâm phạm vào cuộc đời tôi, tôi ngày càng chán ghét nó và chỉ thích ở yên trong nhà, canh tác trên mảnh vườn của mình".
Rushdie là đối tượng cho khá nhiều mục buôn chuyện trên báo chí, đặc biệt là từ sau khi ông kết hôn với cô người mẫu xinh đẹp Padma Lakshmi.
"Tôi đã xuất hiện quá nhiều trên báo, vì những lý do rất vớ vẩn chứ không phải vì thứ mà người ta cần quan tâm khi muốn hiểu về tôi. Khi tôi chết đi, thứ duy nhất tôi để lại là sách, chứ không phải bất cứ điều gì khác", nhà văn cho biết.
(Nguồn: Hindustantimes)