Hà Linh -
Iain Smith là chuyên gia nghiên cứu về tâm thần học tại bệnh viện Gartnavel Royal, Glasgow, Anh. Theo ông, trên thế giới, có rất nhiều nhà văn, họa sĩ lạm dụng rượu và chất kích thích. Tuy nhiên, những tác phẩm của họ phần lớn được sáng tạo ra trong lúc họ hoàn toàn tỉnh táo. Ông cho rằng, rượu, ma túy... thậm chí còn hủy diệt tài năng của người nghệ sĩ.
![]() |
Ernest Hemingway là một trong những nhà văn bị ma men quyến rũ. |
"Điều ngộ nhận này gieo rắc sự tin tưởng dai dẳng như thế trong nhiều người là do thực tế rằng, rất nhiều nghệ sĩ cần đến rượu và chất kích thích để chế ngự cảm xúc bản thân. Họ là những người giàu cảm xúc hơn người thường", Smith nói.
Theo Independent, danh sách những nhà sáng tạo nổi tiếng thế giới từng chìm trong rượu gồm có: Tennessee Williams, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, F Scott Fitzgerald, Eugene O'Neill, William Faulkner, họa sĩ Vincent van Gogh...
"Nếu bạn cố tìm đến rượu để kích thích sự sáng tạo của mình thì đó là việc làm ngu ngốc. Rượu chỉ khiến túi tiền của ta bay hơi mà thôi", Smith nói.