Trong lúc rà phế liệu ngoài đồng, anh Trần Sinh (43 tuổi, xã Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam) nhặt được quả đạn bị vùi lấp dưới đất. Người đàn ông mang "chiến lợi phẩm" về nhà và rủ hàng xóm Nguyễn Đức Thảo (40 tuổi) cùng cưa với mục đích lấy thuốc nổ bán, còn vỏ đạn dùng làm kẻng cho thôn.
Khoảng 16h30 ngày 13/11, hai người khiêng quả đạn, mang theo cưa ra khu vực đập nước, cách xa nhà dân. Trong lúc hì hục cưa thì quả đạn phát nổ, anh Sinh tử vong tại chỗ, thi thể văng xa nhiều mét. Anh Thảo bị thương nặng, đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Thiếu tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên, cho biết qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định quả đạn dài khoảng nửa mét, đường kính 10 cm.
“May mắn hai người mang đạn ra cách xa nhà dân để cưa chứ không hậu quả chắc chắn nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã thu nhiều mảnh vỡ bị văng xa khỏi hiện trường, đang chờ xác định đây là loại đạn gì”, thiếu tá Trung nói.
Tiến Hùng