Qua vụ tai nạn rạng sáng nay làm 13 người chết và 4 người bị thương, tôi mong rằng các gia đình nên thực sự cân nhắc về việc thuê xe di chuyển đêm để rước dâu hay dự đám cưới. Bởi những người lái xe hợp đồng không thể đủ sức tỉnh táo thức xuyên đêm như các tài xế chuyên chạy đường dài.
Khoảng thời gian 2-3 giờ sáng, người lái xe rất dễ buồn ngủ. Đường càng vắng, thưa xe, sự chủ quan hoặc lơ là, hoặc người cầm lái lỡ ngủ gật, chỉ trong tích tắc thôi có thể dẫn tới những hậu hoạ không thể nào lường trước.
Cũng vì lý do đó mà 5 năm trước, nhà tôi từ thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã thuê xe về Long An rước dâu (quãng đường hơn 500 km) chỉ đi ban ngày chứ không chạy đêm. Theo đó, nhà trai vào đến Long An là chiều tối rồi thuê phòng ngủ lại. Sáng mai đến giờ đẹp là qua rước dâu (lúc đó là 7h sáng) rồi khởi hành từ Long An ra đến Ninh Hòa là 8 giờ tối.
Họ nhà gái và bạn bè là 30 người làm lễ nhập gia cơm nước xong là nhà trai sắp xếp cho nhà gái ngủ lại và sáng mai đãi tiệc xong. Đến trưa nhà gái khởi hành từ Ninh Hòa về Long An. Mọi việc đều êm xuôi. Nhưng nói đi cũng nói lại, người tính không bằng trời tính.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.