![]() |
| Roy Keane và MU vẫn còn gặp may. |
Julian Dicks thậm chí còn nói: "Những gì Keane viết trong cuốn tự truyện thật đáng xấu hổ. Các quan chức của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cần phải ném cuốn tự truyện vào thẳng mặt anh ta, và cấm anh ta thi đấu tới hết đời. Tôi từng bị treo giò bốn trận chỉ vì bị buộc tội cố tình giẫm lên người Spencer, cho dù tôi không hề làm chuyện đó. Trong khi đó, Keane cố tình chấm dứt sự nghiệp của người khác và công khai thừa nhận điều đó thì chỉ bị treo giò có 5 trận. Quá nhẹ và không công bằng".
Ron Harris - một cầu thủ khét tiếng chơi rắn hồi thập kỷ 70 trong màu áo Chelsea - cũng có chung quan điểm với Dicks: "FA quá khoan dung với Roy Keane. Anh ta phải bị treo giò ít nhất là 10 trận. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một cầu thủ nào phạm lỗi thô bạo như Keane đã làm với Haaland của Manchester City. Tôi mang tiếng là cầu thủ cứng nhất của mọi thời đại nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ triệt hạ đối thủ như vậy".
Cựu hậu vệ Tommy Smith - thành viên của đội Liverpool làm mưa làm gió trên đấu trường nước Anh và châu Âu hồi thập kỷ 70 - thì phát biểu: "Tôi cũng chơi khá rắn, và việc các cầu thủ phạm lỗi là chuyện bình thường. Nhưng việc Roy Keane tuyên bố là đã cố tình trả thù Haaland thì không thể chấp nhận được. Thật kinh dị".
Xuân Toản (theo AFP)
|
|
