Trên Robert-galbraith, website về tiểu thuyết trinh thám “The Cuckoo's Calling” (tạm dịch: Tiếng gọi của chim cúc cu) của J.K. Rowling, nữ nhà văn lý giải việc bà chọn Robert Galbraith làm bút danh giả của mình. “Tôi chọn Robert bởi đó là một trong những cái tên nam giới tôi yêu thích nhất, bởi Robert F. Kennedy (cố thượng nghị sĩ Mỹ, em trai Tổng thống John F. Kennedy) là người hùng của tôi và bởi, may mắn, tôi chưa từng dùng nó cho bất cứ nhân vật nào trong series Harry Potter hay The Casual Vacancy”, nữ nhà văn viết.
“Galbraith lại đến từ một lý do khá mơ hồ. Khi tôi còn nhỏ, tôi thực sự muốn được gọi là Ella Galbraith mà không hiểu tại sao. Khi tôi lớn hơn, có một nhà kinh tế học nổi tiếng tên là J.K. Galbraith, tôi không nhớ rõ lắm bởi cũng quá lâu rồi. Tôi hoàn toàn nghĩ là mọi người có thể coi điều này như một manh mối để nhận ra danh tính thật của tôi nhưng không ai phát hiện ra bí mật đó trong cái tên Robert Galbraith”.

J.K. Rowling cho biết bà cảm thấy khá hồi hộp khi lựa chọn xuất bản tiểu thuyết trinh thám đầu tiên bằng tên giả. “Tôi đã trở lại điểm bắt đầu trong sự nghiệp viết lách của mình với thể loại mới này, để làm việc mà không có áp lực hay sự khoa trương nào và nhận về những phản hồi hoàn toàn chân thực. Đó là một trải nghiệm thú vị mà tôi chỉ mong có thể giữ được lâu hơn”.
Cũng trên website, Rowling xác nhận câu chuyện "giả danh đàn ông xuất bản sách trinh thám" hoàn toàn không phải là một chiêu bài marketing của bà, công ty riêng hay nhà xuất bản cuốn sách. “Tất cả đều ủng hộ mong muốn được giấu danh tính thật của tôi. Nếu thương mại là mục đích cao nhất, tôi đã xuất bản bằng tên của chính mình ngay từ đầu, với sự phô trương ầm ĩ rồi”. Khi phát hiện việc danh tính thật bại lộ xuất phát từ vợ một luật sư của Rowling, nữ tác giả có sách bán chạy nhất nước Anh đã rất tức giận.
Không chỉ xuất bản bằng tên giả, Rowling còn tạo một CV giả cho nhà văn nam vốn không tồn tại Robert Galbraith. Theo đó, Robert là một cựu nhân viên thuộc bộ phận điều tra đặc biệt của Quân cảnh hoàng gia Anh. Cuốn tiểu thuyết lấy ý tưởng từ những trải nghiệm của Robert Galbraith và những người bạn đã chiến đấu cùng anh trong quân ngũ.
Nội dung của “The Cuckoo's Calling” được mô tả trên Robert-galbraith: "Khi một người mẫu tai tiếng qua đời sau cú ngã từ ban công phủ đầy tuyết ở Mayfair, đó được kết luận là một vụ tai nạn. Tuy nhiên, anh trai của người mẫu đã nghi ngờ và gọi tới cho thám tử tư Cormoran Strike để nhờ điều tra vụ việc. Cormoran Strike là một cựu binh - người bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần và cuộc đời anh bị đặt trong sự xáo trộn. Vụ điều tra mang lại thu nhập lớn cho Cormoran nhưng anh phải đánh đổi bằng một cái giá khác: càng đi sâu vào thế giới phức tạp của nữ người mẫu, những mảng tối càng lộ ra và anh cũng đến gần hơn với những điều khủng khiếp".
J.K.Rowling tiết lộ bà vừa hoàn thành phần tiếp theo của series truyện trinh thám về thám tử tư Cormoran Strike và sẽ xuất bản trong năm 2014.
Song Ngư