![]() |
Rooney và các đồng đội đã có một ngày thi đấu rất có duyên. |
Ba điểm có được trong cuộc đấu trên sân Villa Park đã giúp thày trò HLV Alex Ferguson tiếp tục trụ lại ở ngôi nhì bảng như mục tiêu đặt ra trước trận. Tuy nhiên, cái mục tiêu hết sức thực tế ấy của đội khách tối qua đã có lúc bị lung lay dữ dội. Thậm chí, tưởng như tan vỡ khi Aston Villa bất ngờ có bàn vượt lên mở tỷ số ở phút 13, sau pha bật cao đánh đầu khá thoải mái của Agbonlahor lái bóng vào góc xa khung thành Van der Sar. Nếu tỷ số 1-0 được duy trì cho đến hết trận, "Quỷ đỏ" thành Manchester chắc chắn mất ngôi nhì bảng vì các đối thủ xung quanh họ, trong đó có đội bóng cùng thành phố Man City, đều thắng ở vòng này.
Vòng 10 |
Thứ bảy, 20/10 Thứ ba, 23/10 |
* Lịch đấu / Bảng điểm |
Tuy nhiên, cuối cùng thì điều đó đã không diễn ra. Vì, những phút còn lại của trận đấu, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về đội ĐKVĐ. Đó là một MU thi đấu tưng bừng và hiệu quả. Đó là 4 bàn và chiến thắng cách biệt rộng lớn 4-1 cho "Quỷ đỏ". Còn với Aston Villa, thi đấu không đến nỗi nào, nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Tồi tệ không kém là hình ảnh một trong những đội bóng hiền hòa nhất Ngoại hạng mùa này đã ít nhiều bị ảnh hưởng khi trong hiệp hai họ có tới hai cầu thủ phải nhận thẻ đỏ (Reo-Coker và thủ môn Carson).
Tại Ngoại hạng mùa này, MU mới một lần duy nhất bị dẫn bàn trước. Đó là trận thua Man City 0-1 ở vòng 3. Vậy nhưng, tối qua, khi lâm vào tình cảnh tương tự, đội bóng của HLV Ferguson vẫn tỏ ra vững vàng. Cũng không khó hiểu cho tâm lý đó của đội khách. Thứ nhất là vì họ vốn có được sự hẫu thuẫn khá lớn từ lịch sử khi mà từ tháng 1/1999 chưa từng thất bại trước Aston Villa ở một trận đấu nào. Lần gần đây nhất họ gục ngã trên sân của "The Midlanders" tại Premier League diễn ra cách nay cũng đã 12 năm. Chưa hết, Villa Park còn được xem là cái sân thường mang lại cho MU nhiều niềm vui, mà cụ thể là trong 9 lần đến thi đấu ở đây thời gian qua, thày trò HLV Ferguson toàn thắng (5 ở Premier League, 2 ở Cup FA năm 2002 và 2004 trước đội chủ nhà Aston Villa; thắng Arsenal khi đá bán kết Cup FA năm 2004 và Watford ở giải đấu tương tự mùa trước).
![]() |
Aston Villa lại ôm hận trước MU. |
Điều nữa khiến MU không bối rối khi lâm vào thế bị dẫn bàn hôm qua chính là nhờ sự ổn định trong tâm lý và lối chơi mà họ đang dần lấy lại được sau những bước khởi đầu không tốt mùa này, ngay cả khi không tung vào sân đội hình mạnh nhất. Ronaldo trận này đá dự bị, trong khi một trong 4 mảnh ghép ở hàng thủ là cái tên không mấy quen thuộc Gerard Pique. Một số vị trí xung yếu ở tuyến trên cũng đồng loạt được giao cho ba tân binh Nani, Anderson và Tevez ngay từ đầu trận. Sau khi dính bàn thua sớm, MU không chịu nhún, thậm chí còn duy trì được nhịp độ tấn công cao và khiến Aston Villa phải chia nửa thế trận. Những pha quấy phá của Tevez hay Rooney, những cú dứt điểm của Scholes hay Nani sau đó dần khiến hàng thủ của đội chủ nhà bộc lộc sai lầm.
Và điều gì đến cũng phải đến, phút 36, từ đường kiến thiết của Paul Scholes, Nani dẫn bóng xuống gần đường biên ngang bên cánh phải trước khi chuyền sệt vào trong cho đồng đội. Có tới 4 hậu vệ đội chủ nhà tham gia vào tình huống đánh chặn này, nhưng tất cả đều không có đủ sự chính xác cần thiết, tạo điều kiện cho Rooney ập vào từ cánh trái dứt điểm ở cự ly gần dễ dàng san bằng tỷ số 1-1. Sau bàn thắng của tiền đạo tuyển Anh, Aston Villa tỏ ra không cam chịu. Họ quyết ăn thua đủ, cùng MU làm nên một thế trận khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, thực tế thì chỉ mình đội khách sau đó là những người có được thêm những bàn thắng.
Phút 44, cầu thủ chơi rất tích cực của MU trận này là Tevez xuyên phá từ cánh trái rồi chuyền nhẹ cho Rooney đang xâm nhập khu cấm địa. Trước sự thiếu quyết liệt đến hớ hênh của cặp đôi trung vệ Knight - Laursen bên phía chủ nhà, tiền đạo tuyển Anh không khách sáo, băng vào tỉa nhẹ bóng nâng tỷ số lên 2-1. Niềm vui với đội khách chưa dừng ở đó. Phút bù giờ thứ hai của hiệp đấu đầu tiên, sự lóng ngóng trong khâu phòng ngự của Aston Villa đã lại mang đến bàn thắng nữa cho MU. Từ quả phạt góc của Nani, Pique đánh đầu mạnh khiến bóng đập người Young bật ra rồi tìm đến Rio Ferdinand. Trung vệ tuyển Anh khá bất ngờ khi có cơ hội nên dứt điểm không thật mạnh. Tuy nhiên, Garner của đội chủ nhà lại lóng ngóng phá ra bất thành trước vạch vôi, đưa bóng dội mép dưới xà ngang văng vào lưới nhà, giúp MU nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-1.
![]() |
Xét về thế trận, Aston Villa chẳng thua kém MU mấy nhưng sự yếu kém ở hàng thủ đã khiến họ trả giá. |
Sang hiệp hai, đội khách chẳng có gì để phải vội vã. Họ không những đã dẫn có cách biệt lớn về tỷ số, mà từ phút 60 lại được đá hơn người sau khi Reo-Coker nhận thẻ vàng thứ hai rời sân do va chạm với Andersson. Chưa hết, khoảng 6 phút sau, mọi nỗ lực của Aston Villa coi như đặt dấu chấm hết khi thủ thành Carson dính thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi cản Tevez trái phép trong khu cấm địa. Từ tình huống này, MU được hưởng phạt đền nhưng Rooney đã không thành công khi đối diện với thủ thành Taylor (HLV O'Neill phải hy sinh Knight để có người trấn giữ khung thành mới). Khoảng 5 phút sau, Rooney lại lỡ cơ hội lập hattrick trận này khi cú dứt điểm nhanh của anh trong khu 16m50 của đội chủ nhà tìm trúng xà ngang. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, MU vẫn có thêm được một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-1 đậm đà. Người lập công cho đội bóng thành Manchester là lão tướng Giggs sau khi đi bóng qua một loạt cầu thủ chủ nhà rồi tung ra cú dứt điểm khá hiểm làm bóng đập vào đầu Mellberg bay vào lưới, bất chấp việc thủ thành Taylor đã chạm nhẹ được tay vào bóng.
Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Carson, Mellberg, Knight (Taylor, 67'), Laursen, Bouma, Gardner (Maloney, 53'), Reo-Coker, Barry, Young, Agbonlahor, Moore (Osbourne, 54').
Dự bị không được sử dụng: Davies, Petrov.
Thẻ đỏ: Reo-Coker (60'), Carson (66').
Bàn thắng: Agbonlahor 13'.
Man Utd: Van der Sar, Pique, Brown, Ferdinand, Evra, Nani, Anderson, Scholes (O'Shea, 77'), Giggs (Ronaldo, 76'), Tevez (Fletcher, 73'), Rooney.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Simpson.
Bàn thắng: Rooney 36', 44', Ferdinand 45', Giggs 75'.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Uyên