Với 5 bàn thắng được ghi, sự tỏa sáng rực rỡ của những ngôi sao như Ronaldo, Rooney, Giggs, Kaka... cùng một thế trận rượt đuổi đến chóng mặt, có thể nói MU và Milan đã cống hiến một bữa tiệc bóng đá trên cả mức thịnh soạn tại sân Old Trafford. Không những thế, tỷ số 3-2 được ấn định vào phút bù giờ hiệp hai còn tạo ra những cung bậc cảm xúc rất riêng cho từng cá nhân cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện và CĐV hai đội. Lo âu, hồi hộp rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng là cảm giác chung nhất của thày trò HLV Ferguson cùng các fan Anh khi MU bị dẫn 2-1 rồi lần lượt gỡ hòa và vượt lên giành thắng lợi sát nút. Ở sắc thái ngược lại, tiếc nuối là điều khó tránh khỏi bên phía đội khách khi để vuột mất thắng lợi mà có lúc họ tưởng chừng đã cầm chắc trong tay.
Sức trẻ của Rooney và Ronaldo (ảnh dưới) đã giúp MU hạ Milan, chiếm chút ưu thế trước trận lượt về. Ảnh: AP & Reuters. |
Tuy nhiên, suy cho cùng, tỷ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà cũng là một kết quả hợp lý nếu nhìn lại cục diện trận đấu. Bất chấp việc bị thủng lưới sớm ở phút thứ 5, nhưng thứ bóng đá thực dụng, không hoa mỹ dựa trên sức mạnh từ kinh nghiệm và sự gan lỳ đã giúp Milan bóp nghẹt hưng phấn của đối phương với cú đúp của Kaka, rồi lái diễn biến trên sân theo hướng có lợi cho họ đến hết hiệp một và ít phút đầu hiệp hai. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra ở phút 53, khi Gattusso bị đau và không thể thi đấu, khiến Milan mất đi một mắt xích cực kỳ quan trọng và bị suy yếu đáng kể.
Bán kết lượt đi |
MU - Milan 3-2 (Ronaldo 5', Rooney 59' & 90'+1 - Kaka 22", 37') 1h45, ngày 26/4 (giờ Hà Nội) Chelsea - Liverpool (lượt về 2/5) |
Thế trận ấy cộng với bàn gỡ của Rooney ở phút 59 chẳng khác nào mồi lửa, làm bùng lên khát vọng chiến thắng trong từng cầu thủ MU, khiến họ chơi tuyệt vời trong nửa giờ thi đấu cuối cùng. Như họ từng thể hiện nhiều lần ở cả Cup châu Âu lẫn các giải đấu quốc nội mùa này, một khi tìm lại được sự hưng phấn, "Quỷ đỏ" chơi hay lạ thường. Trận lượt đi hôm qua cũng không là ngoại lệ, họ dồn ép đối phương bằng những pha phối hợp nhóm, các miếng đánh biên hay vỗ mặt từ trung lộ ở tốc độ chóng mặt. Bàn ấn định tỷ số của Rooney chỉ là hệ quả tất yếu của sự vượt trội kể trên.
Với thắng lợi này, MU mới chỉ có thể rửa mối hận thua Milan 0-1 ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" cách đây hai mùa, và giành đôi chút lợi thế trước trận lượt về. Hai bàn thắng mà Kaka "ký gửi" vào lưới Van der Sar tối qua hứa hẹn sẽ mang lại cho thày trò HLV Alex Ferguson một cuộc tái đấu không hề dễ chịu ở San Siro giữa tuần tới.
Quay trở lại với những diễn biến chính của trận MU - Milan hôm qua, đội chủ nhà không giấu diếm ý đồ lấy sức mạnh hàng công để bù đắp cho những điểm yếu ở hàng phòng ngự - nơi 3 trụ cột Vidic, Neville, Ferdinand vắng mặt vì chấn thương. Và họ đã sớm thành công với đấu pháp này, khi có bàn phá thế quân bình ngay từ phút thứ 5. Ronaldo tận dụng triệt để pha ra vào thiếu dứt khoát của thủ thành Dida để đánh đầu tung lưới Milan sau quả phạt góc do Giggs thực hiện bên cánh phải. Hưng phấn với bàn mở tỷ số, MU chơi hay lên hẳn trong những phút tiếp theo và tạo ra thêm 2 tình huống ăn bàn nữa trước cầu môn đội khách, đáng kể nhất là cú vôlê sấm sét từ mép vòng cấm của Carrick bị Dida tung người cản phá bằng những đầu ngón tay ở phút 15.
Sớm bị dồn ép và thủng lưới, nhưng các rossonerri đã thể hiện bản lĩnh trong những phút tiếp theo. Chẳng cần phải vội vàng, họ từ từ lấy lại thế trận bằng những pha triển khai tấn công chậm rãi, nhưng chính xác và cực kỳ chắc chắn dựa trên một tuyến giữa năng nổ với 2 "chiếc máy gặt đập liên hợp" Gattusso - Ambrossini, nhà tổ chức Pirlo và cặp hộ công chơi cực kỳ ăn ý là Kaka - Seedorf. Trước trận này, cựu HLV Milan, Zaccheroni đã nhắc nhở MU về những khoảng trống chết người giữa hàng thủ và tuyến giữa. Nhưng dường như Ferguson đã không thể khắc phục, dù đã bố trí Fletcher đóng vai trò cầu nối giữa hai tuyến và hậu quả là đội chủ nhà phải trả giá đắt bởi 2 bàn thua liên tiếp xuất phát từ điểm yếu này.
Hai bàn thắng của Kaka vẫn không cứu Milan khỏi thất bại trước MU. Ảnh: AP. |
Phút 22, Gattuso và Seedorf phối hợp như giữa chốn không người, để tiền vệ người Hà Lan chọc khe cho Kaka nhanh nhẹn băng xuống, vượt qua sự truy cản của Heinze, rồi hạ Van der Sar bằng cú sửa bóng chuẩn xác vào góc xa, san bằng cách biệt. MU ngay lập tức đáp trả bằng một pha phản công nhanh mà nếu vào sớm hơn một nhịp khi đón quả căng ngang của Giggs, Rooney đã có thể khiến Dida phải bó tay. Tuy nhiên, khi mà các "Quỷ đỏ" chưa hết tiếc nuối pha hỏng ăn kể trên, họ lại bị dội thêm một gáo nước lạnh nữa bởi một sai lầm khó tin của hàng thủ ở phút 37. Từ cú phát bóng của Dida, Kaka khéo léo vượt qua Fletcher và băng xuống áp sát khiến Evra và Heinze lúng túng vấp vào nhau, và phần việc còn lại của hộ công người Brazil chỉ là nhẹ nhàng chỉnh bóng, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.
Bất lợi về tỷ số cộng với sự yếm thế so với đối phương khiến không ít người bi quan nghĩ đến một kết cục đen tối cho MU, nếu Milan vẫn duy trì sự vượt trội và bảo vệ thành quả đến hết giờ như cách họ từng "bẻ nanh" Bayern. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau giờ nghỉ giải lao đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Sau hai pha ăn miếng trả miếng (và đều hỏng ăn) của Carrick và Kaka, đội khách bất ngờ rơi vào thế bất lợi sau khi Gattusso phải rời sân vì chấn thương ở phút 53. Không bị phong tỏa bởi tiền vệ đánh chặn năng nổ này, MU bắt đầu tăng tốc và dần dà lấy lại khí thế và chỉ mất đúng 6 phút để lập lại thế quân bình bằng một tình huống đánh trung lộ tuyệt vời. Sau pha phối hợp giữa Fletcher và Carrick, Scholes, lúc này đã chơi nhô cao đóng vai trò nhà tổ chức chứ không đơn thuần là một tiền vệ thủ như đầu trận, tâng bóng qua đầu hàng thủ áo trắng để Rooney thoát xuống bình tĩnh dứt điểm tung lưới Milan, dù Dida đã nỗ lực chạm tay vào bóng.
Sự vắng mặt của Gattuso từ đầu hiệp hai là nguyên nhân quan trọng khiến Milan đánh mất thế trận và bị thua ngược. Ảnh: AP. |
Bàn gỡ này diễn ra rất đúng lúc, làm giảm sức ép tâm lý đè nặng lên các "Quỷ đỏ", giúp họ chơi thanh thoát lạ thường. Bóng liên tục được những cơn lốc áo đỏ nhồi vào vòng cấm khiến khung thành đội khách chao đảo. Nếu không nhờ tài nghệ của thủ thành Dida cũng như sự nôn nóng bên phía các chân sút chủ nhà, chí ít Milan cũng phải nhận một bàn thua trong gần nửa tá tình huống bắn phá mà những Rooney, Fletcher, Giggs rồi Ronaldo thực hiện trong 15 phút giữa hiệp hai. Nhưng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng không mệt mỏi của MU rút cuộc cũng được đền đáp xứng đáng ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp hai. Lần này, Rooney vẫn là người lập công. Anh đón đường chuyền của Giggs, rồi lập tức sút căng sệt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sạt mép trong cột dọc góc gần, ấn định thắng lợi 3-2 cho MU.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar; O'Shea, Brown, Heinze, Evra; Fletcher, Carrick, Scholes; Ronaldo, Rooney, Giggs.
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini (Bonera, 46’), Jankulovski; Gattuso (Brocchi, 53’), Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka; Gilardino (Gourcuff, 84’).
Bàn thắng: Ronaldo 6', Rooney 59' & 91' - Kaka 22' & 37'.
Các thông số kỹ thuật | MU | Milan |
Cú dứt điểm | 23 | 15 |
Dứt điểm trúng đích | 12 | 8 |
Dứt điểm bị cản phá | 2 | 2 |
Việt vị | 2 | 2 |
Phạt góc | 10 | 2 |
Thời gian kiểm soát bóng | 51% | 49% |
Phương Minh